Cách đây 45 năm, trận bom B-52 ném trúng Khâm Thiên đã san phẳng một dãy phố đông dân cư. Kể từ đó, ngày 26/12 hàng năm đã trở thành ngày giỗ chung của nhiều gia đình có người thân thiệt mạng trong trận bom này. Hồi ức về một Khâm Thiên đau thương được gợi lại trong ký ức những người đã trải qua trận bom đêm 26/12 tại lễ tưởng niệm đồng bào tử nạn vào sáng 26/12.
Bác sĩ Đào Bá Vy đã 90 tuổi nhưng năm nào ông cũng đến di tích lịch sử Khâm Thiên để thắp hương cho những dân thiệt mạng - những người mà ông và đội cấp cứu phòng không nhân dân đã cố gắng hết sức mình để cấp cứu họ từ trong đổ nát nhưng không thể. Khi ấy, ông Vy là bác sỹ của Bệnh viện 354.
"Có những nhà chết cả 5 người, 4 ngày sau mới tìm thấy thi thể. Thương nhất là trẻ con, cụ già…" - ông Đào Bá Vy - nguyên bác sỹ Bệnh viện 354 nói.
Ông Đào Bá Vy - nguyên bác sỹ Bệnh viện 354.
Đêm 26/12/1972, trận bom rải thảm trúng phố Khâm Thiên đã khiến 4 anh chị em nhà anh Nguyễn Văn Tuấn trong phút chốc thành trẻ mồ côi. Bố mẹ anh đêm hôm ấy đi trực ở cửa hàng ăn uống Đống Đa và bị mất trong căn hầm trú ẩn gần đó cùng với nhiều người dân vô tội. Ngày ấy, anh Tuấn chưa cảm nhận hết sự mất mát quá lớn nhưng càng về sau anh mới thấm thía sự trống vắng và khó khăn khi mất đi cả cha lẫn mẹ.
"Lúc đó 4 chị em tôi rất nhỏ. Chị lớn nhất mới có 11 tuổi, đứa em út lúc đó mới 12 tháng" - anh Tuấn (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - chia sẻ.
Trận bom rải thảm trúng phố Khâm Thiên đã khiến 4 anh chị em nhà anh Tuấn trong phút chốc thành trẻ mồ côi.
45 năm đã trôi qua, người dân Khâm Thiên vẫn ghé thăm nơi này để tưởng nhớ người thân, bà con xóm cũ, những cụ lang hen, người tổ trưởng dân phố, vợ chồng bác bán giò chả…. và bao nhiêu thường dân vô tội đã chết vì B-52.
Hôm nay, mọi người nhắc lại ký ức đau thương, để cùng trân trọng hơn những giá trị của hoà bình.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!