Trong những ngày này, không khí Tết Nguyên đán cổ truyền ở những nơi hải đảo như đến sớm hơn ở đất liền.
Tại trạm rađa 540 đảo Cồn Cỏ những ngày giữa tháng Chạp, với nguyên vật liệu có trên đảo các chiến sỹ cũng có được phong vị Tết cổ truyền đầm ấm với mai vàng, hoa quả chưng tết và bánh chưng xanh.
Với nghĩa vụ người lính, các anh luôn xác định tư tưởng ở lại bám đảo, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.
Để hải đảo xa đón Tết đầy đủ và ấm cúng, những ngày qua nhiều đoàn khách từ đất liền thăm đảo, như đem thêm hương vị ngày xuân cho lính đảo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!