Những thương binh làm giàu trên vùng đất đồi

Văn Chương - Trần Thành (VTV8)-Thứ tư, ngày 26/07/2017 16:38 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Ngãi có rất nhiều thương binh bằng ý chí nghị lực của bản thân vươn lên làm giàu trên vùng đất đồi cằn cỗi.

Ông Nguyễn Viết Như (xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) là thương binh 3/4 khi tham gia kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất ông trở về quê hương sinh sống. Nhìn thấy lợi thế đất đai bên triền sông màu mỡ, ông đã tận dụng trồng hơn 1ha dâu để nuôi tằm.

Hiện nay, hàng tháng ông thu về 15 triệu đồng từ nghề nông - mức thu nhập thuộc diện cao ở nông thôn. Kinh tế ổn định, nhờ vậy con cái ông có điều kiện ăn học thành đạt.

"Khi phát triển kinh tế trước tiên làm giàu cho gia đình, sau làm giàu cho xã hội, bởi dân giàu nước mới mạnh", ông Như chia sẻ.

Quảng Ngãi hiện có khoảng 24.000 thương binh và gần 6.000 bệnh binh. Ngoài sự chăm lo của Nhà nước về chế độ chính sách, phần đông họ không đầu hàng số phận, vượt khó để hòa nhập và làm ăn bằng chính sức lực còn lại của mình. Thương binh 4/4 Hồ Xuân Nhạn (xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành) là một trong những người như vậy.

"Được chính quyền địa phương giúp đỡ tôi có vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội cùng sự nỗ lực của bản thân, vợ chồng tôi đã phát quang đất trống đồi trọc để trồng keo, trồng bưởi, trồng chuối ngự, từ đó có tiền nuôi con ăn học", ông Nhạn chia sẻ.

Lớp học võ miễn phí của người thương binh Lớp học võ miễn phí của người thương binh

VTV.vn - Ở tuổi lục tuần lại mang trong mình vết thương không thể lành nhưng thầy Sơn vẫn hàng ngày truyền trao đi những giá trị tốt đẹp của võ cổ truyền dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước