Trải nghiệm nhịp sống làng biển với chợ cá lúc bình minh

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/08/2017 18:03 GMT+7

VTV.vn - Chợ cá Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là nơi đủ gói ghém tất cả những gì thuộc về nhịp sống làng biển.

Có người ở xa, cách cả chục cây số cũng đến kịp với biển, ngay trước khi mặt trời mọc. Những người trong làng, chỉ vài bước chân là đến biển, vậy mà ngày nào cũng ra biển ngay khi trời vẫn còn đêm.

Không ai buộc họ phải đến biển sớm như thế nhưng mỗi buổi sớm không đến với biển, đó không phải là họ. Đó là những con người của biển, là chủ nhân của chợ cá vào mỗi sáng sớm.

Một ngày bắt đầu ở làng cá Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên từ chính chợ cá tấp nập như vậy. Chiều hôm trước những tàu ra khơi để sáng sớm hôm sau trở vào bờ, để những con cá, con mực tươi nhất, ngon nhất kịp đưa đi chợ gần, chợ xa. Nhiều người đến đây chẳng để mua cá. Chỉ nhìn những mẻ cá tươi trong ánh mặt trời vừa lên, dường như đã là đủ. Nhiều người đến để khởi động ngày mới trong cái ồn ã của chợ cá, hít thở gió biển sớm và đón nhận vị mặn mòi của biển.

Có những niềm vui khi được mẻ cá đầy. Có những nỗi lo khi cá về thưa thớt. Những niềm vui, nỗi lo cứ đầy vơi theo từng buổi sáng làm nên một chợ cá chở nặng nỗi niềm của người làng biển. Không ít người làng biển, điều đầu tiên mỗi khi nhớ về làng vẫn là chợ cá. Những mảnh đời đằng sau chợ cá, những câu chuyện buồn vui của làng biển, chợ cá đã gói ghém vào trong nó bao điều như thế. Ngày hôm nay, có người thu nhập chẳng có là bao nhưng không vì thế mà nản lòng, những điều không vừa ý đều bỏ lại phía sau cùng với chợ cá. Và rồi, ngày mai họ lại tiếp tục đến với chợ cá buổi sáng để mưu sinh, để đón nhận niềm hy vọng đầu tiên trong một ngày. Biết đâu, mẻ cá sáng sớm mai lại đầy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước