Vấn đề di cư, phân biệt đối xử qua góc nhìn của nữ sinh lớp 9

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/05/2016 19:33 GMT+7

VTV.vn - Em Nguyễn Thị Thu Trang (học sinh lớp 9, tỉnh Hải Dương) đã chia sẻ những quan điểm, nhận xét của mình về vấn đề di cư, phân biệt đối xử trên thế giới.

“Cuộc sống này liệu có thể chấm dứt mọi bất công? Trái đất này liệu có thể không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực?” - những câu hỏi rất lớn này được đặt ra không phải từ một người trưởng thành mà là của Nguyễn Thị Thu Trang - học sinh lớp 9B, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Thị Thu Trang đã đặt ra những câu hỏi trên trong bài dự thi “Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45” và giành được giải Nhất. Bức thư khiến người đọc nể phục về cách suy nghĩ, tầm nhìn của một nữ sinh lớp 9 và quan trọng hơn là khiến người đọc phải suy nghĩ, trăn trở về những điều quen chấp nhập bấy lây nay, về những điều được cho là không thể thay đổi.

2 học sinh dân tộc thiểu số đạt giải viết thư quốc tế UPU 2 học sinh dân tộc thiểu số đạt giải viết thư quốc tế UPU

VTV.vn - Đây thực sự là trái ngọt, phản ánh nỗ lực và những chuyển biến trong công tác giáo dục vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước