Vietnam’s Got Talent

Bí mật chưa tiết lộ về 7 tiết mục của Bán kết 3

CA-Thứ sáu, ngày 02/01/2015 06:00 GMT+7

Bán kết 3 của cuộc thi đã diễn ra với 7 tiết mục ngang tài ngang sức, nhưng ít ai biết rằng sau mỗi phần trình diễn đều là những cố gắng, nỗ lực đáng khâm phục của các thí sinh.

Cậu bé nhút nhát Lý Vĩnh Hoà là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất đến với Vòng bán kết - Tìm kiếm tài năng. Mẹ của Lý Vĩnh Hoà cho biết hai ngày trước Đêm thi Bán kết 3 vào Chủ nhật vừa qua, cậu bé đã gần như mất tiếng và viêm thanh quản nhẹ do tập luyện quá sức. Chưa hết, 24 giờ trước khi lên sóng, Lý Vĩnh Hoà lại đau bụng dữ dội và suýt chút nữa phải nhập viện cấp cứu, hồi sức. Thế nhưng, với lòng quyết tâm và sự hỗ trợ, chăm sóc từ gia đình cũng như ekip sản xuất, cậu bé nhút nhát Lý Vĩnh Hoà đã kịp hồi phục phần nào sức khoẻ và trình diễn khá tốt trong Đêm bán kết vừa qua.

Khác với Lý Vĩnh Hoà, chàng trai múa cột Mai Quốc Anh lại đối đầu với những chấn thương khó lòng tránh khỏi. Nếu như ở phòng tập luyện, cột múa được Mai Quốc Anh sử dụng là loại cột cố định hai đầu, trong khi đó với điều kiện đặc thù của sân khấu, Mai Quốc Anh chỉ trình diễn với cột được cố định phần bên dưới. Chính điều này đã trở thành một thách thức để anh chàng nỗ lực khắc phục và vượt qua.

Mai Quốc Anh tâm sự có những lần anh chàng vô tình “lỏng” tay nên những cú ngã hay trượt quá nhiều trên cột đến bỏng hết da tay. Đặc biệt, trong 1 lần tập luyện trên sân khấu, anh chàng múa cột Mai Quốc Anh còn sơ ý va quệt vào đạo cụ dẫn đến chảy máu chân khiến mọi người lo lắng.

Tuy vậy, khi trình diễn, Mai Quốc Anh đã thể hiện một phong thái hết mình với từng động tác và bước di chuyển để cống hiến một tiết mục độc đáo, đầy tính nghệ thuật và “nghẹt thở” như lời giám khảo Huy Tuấn nhận xét.

Đối với người điện Hoàng Nhựt, tiết mục mạo hiểm thót tim của anh đòi hỏi người trình diễn phải tập luyện kĩ lưỡng và nhuần nhuyễn để có thể làm quen với những đạo cụ như lưỡi cưa, kéo sắt và chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến sự nguy hiểm về tính mạng.

Chia sẻ về phần trình diễn của mình, người điện Hoàng Nhựt tiết lộ: “Dù khả năng “chơi đùa với điện” của Hoàng Nhựt là thiên bẩm, nhưng vì muốn nâng cao hiệu quả của phần trình diễn nên Hoàng Nhựt quyết định kết hợp nhiều thể loại khác. Khả năng cắm thìa vào mũi, nuốt cưa hay kéo sắt được nối với nguồn điện đều được Hoàng Nhựt tập mới chỉ chưa đầy 2 tháng trở lại đây, không ngày nào là không rèn luyện để cơ thể làm quen. Đặc biệt, lúc nuốt kéo sắt có điện vào cổ họng, ban đầu nóng lắm, nhưng lâu dần thì bắt đầu quen”.

Chàng trai cắt tóc 31 tuổi Từ Như Tài đến với Vòng bán kết bằng một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ ngọt ngào, tình cảm và da diết. Mặc dù tiết mục của Từ Như Tài có thời lượng vỏn vẹn trong 3 phút nhưng rất hiếm người biết được anh chàng đã phải tập luyện liên tục với ban nhạc Long Black không ngừng nghỉ từ cách đó 4 ngày để đảm bảo sự ăn ý với phần nhạc đệm. Đặc biệt, phần hỗ trợ của hai nhạc công đờn ca tài tử Duy Khôi, Thanh Long cũng đòi hỏi Từ Như Tài hát đi hát lại hơn 20 lần và chỉ sát giờ trình diễn mọi thứ mới thật sự nhịp nhàng, ăn khớp.

Như đã công bố trước đó, ảo thuật gia Việt Duy đã khẳng định anh sẽ thay đổi tiết mục của mình nếu chưa thật sự hài lòng với phần trình diễn của mình. Và anh đã làm điều đó, không chỉ một mà tận hai lần trước giờ lên sóng. Theo kế hoạch ban đầu, Việt Duy sẽ biểu diễn một tiết mục ảo giác ngoạn mục chưa từng xuất hiện ở Việt Nam, thế nhưng trong giới hạn thời gian tập luyện đã khiến ảo thuật gia này quyết định thay đổi toàn bộ phần trình diễn khichỉ còn gần 1 ngày là đến đêm thi.

Trong phần tập luyện diễn ra vào chiều Chủ nhật, ảo thuật gia Việt Duy cũng đã táo bạo đưa ra quyết định thay đổi một nửa tiết mục sau khi nhận thấy hiệu quả sân khấu không như mong đợi. Phần ảo thuật với sợi dây thừng kì ảo đã lập tức được thay thế bằng những lá bài bí ẩn, đây thực sự là một quyết định đúng đắn khi tiết mục của ảo thuật gia Việt Duy nhận được rất nhiều sự ủng hộ, reo hò và cổ vũ của khán giả có mặt.

Hai tiết mục còn lại là chàng trai popping Nguyễn Vũ Hải và 4 cô gái xinh đẹp Toxic – “Độc cầm” lại cùng đối diện với một thách thức to lớn – sự ăn ý khi đồng diễn. Nguyễn Vũ Hải cùng hai người bạn diễn phải thể hiện bài nhảy hiện đại với những động tác dứt khoát, mạnh mẽ và nhịp nhàng với nhau. Chỉ một sự sai sót nhỏ cũng có thể sai lệch hoàn toàn ý tứ của tiết mục.

Còn với các cô gái xinh đẹp, quyến rũ Toxic – “Độc cầm”, từng bước di chuyển, tiết tấu đều đã được biên đạo múa Alexander Tú Nguyễn dàn dựng, tính toán tỉ mỉ. Bởi vậy nên trong hậu trường, các cô gái Toxic – “Độc cầm” luôn tranh thủ từng phút ít ỏi để tập luyện cùng nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước