Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bo hờn dỗi vì bị bố Phan Anh ngó lơ

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 25/04/2015 14:55 GMT+7

Bé Bo khóc nấc trong vòng tay của bố Phan Anh

VTV.vn - Bé Bo cảm thấy bị tổn thương khi chứng kiến bố Phan Anh tận tình chăm sóc bé Suti và ngó lơ mình trong tập 26 Bố ơi! Mình đi đâu thế?.

Bố ơi! Mình đi đâu thế? đã trở lại sau một tuần với tập mới nhiều tình huống hài hước, thú vị và không kém phần xúc động khi các cặp bố con được hoán đổi cho nhau. Sau một khoảng thời gian “vò đầu bứt tai”, bốn bé đã đưa ra quyết định về việc lựa chọn ai sẽ là bố mình trong thử thách lần này. MC Phan Anh - người được cả ba bé lựa chọn đã về với Suti, bố Hoàng Bách nhận Bo làm con gái, bố Minh Khang “toát mồ hôi hột” khi được Bờm chọn và bố Trần Lực nhận nhiệm vụ chăm sóc Tê Giác.

Không chỉ là một trải nghiệm mới mẻ đối với các bố, sự hoán đổi bất ngờ này còn mang lại không ít rắc rối và phiền toái. Bố Hoàng Bách bồi hồi tâm sự: “Tự nhiên, tôi có một cảm giác rất lạ khi con mình nhìn bác Trần Lực và gọi bằng bố. Không biết đó có phải là cảm giác ghen tị không nhưng thấy hơi khó chịu”. Đồng tình với nam ca sĩ, bố Minh Khang cũng không giấu nổi sự lo lắng khi Suti bỗng dưng trở thành cô con gái rượu của người khác.

Trong khi các bố đang đau đầu trước những tình huống oái oăm mà trò chơi hoán đổi bố - con có thể đem lại, thì bốn bé lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Chia sẻ về lý do chọn bố Minh Khang, Bờm nói: “Vì bố Minh Khang trông trẻ rất giỏi”. Tê Giác lại khiến nhiều người phì cười khi tiết lộ lý do chọn bố Trần Lực: “Vì con muốn giúp đỡ người già”.

Các cặp bố con lúc đầu còn nhiều bỡ ngỡ với vai trò mới, nhưng vì đã đồng hành cùng nhau trong rất nhiều những chuyến đi trước đó nên chuyện "bắt tay hợp tác" lần này cũng không quá khó khăn. Đặc biệt, sự ngây thơ, trong sáng và yêu đời của các bé trong suốt hành trình đã khiến các ông bố tự tin hơn rất nhiều ở vị trí mới.

Nếu như ở thử thách nhà gương, các cặp bố con không gặp trở ngại gì lớn thì đến thử thách thứ 2 khi phải trèo lên bức tường cao 20m, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tê Giác và Suti đã phải bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng vì sợ chiều cao. Nhìn các con loay hoay cố bám lấy bức tường, bố Hoàng Bách và bố Minh Khang không giấu nổi sự lo lắng. Dù ở trong nhiệm vụ lần này, hai bé đã trở thành con của hai ông bố khác, song, ánh mắt của Hoàng Bách và Minh Khang vẫn luôn hướng về mỗi bước chân của các bé. Tuy không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Suti và Tê Giác đã khiến các ông bố tự hào bởi sự kiên cường và mạnh mẽ của mình.

Trái ngược với Tê Giác và Suti, Bờm và Bo tỏ ra rất thích thú với thử thách chiều cao. Vượt xa trí tưởng tượng của các ông bố, hai bé trèo rất chuyên nghiệp và không hề tỏ ra nao núng, sợ sệt. Cá biệt, Trần Bờm còn hăng hái thử sức ở độ cao 20m giống như của các bố và nhanh chóng về đích trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thử thách cuối cùng – chụp ảnh ở bảo tàng tượng sáp – diễn ra khá suôn sẻ, song, chỉ có duy nhất bố Phan Anh gặp trở ngại khi bé Suti liên tục khóc nức nở vì quá sợ hãi các bức tượng của các ngôi sao. Cô bé kiên quyết từ chối tham gia vào thử thách này và khóc nấc lên mỗi khi đến gần các bức tượng. Sau một hồi kiên nhẫn dỗ dành, Phan Anh đã trấn an Suti và giúp bé vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để cùng đồng hành với anh đến cuối chặng đường.

Nhìn thấy bố vui vẻ bên Suti, Bo không khỏi chạnh lòng. Cô bé đã òa khóc trong vòng tay bố ngay khi thử thách cuối cùng của chương trình kết thúc. Bo hờn dỗi vì không được ở bên bố trong suốt cả ngày dài, cô bé tủi thân khi người được bố ân cần chăm sóc không phải là mình mà là Suti. Bo đã cố gắng làm tốt các nhiệm vụ khi ở bên bố Hoàng Bách, tuy vậy, đôi mắt của cô bé vẫn luôn dõi theo bố Phan Anh mọi lúc, mọi nơi.

Dỗ dành cô con gái rượu không được, MC Phan Anh tỏ ra nóng giận. Anh đã nghiêm khắc giải thích rõ với Bo đây là luật chơi và bất cứ ai cũng phải tuân theo. Nhìn thấy những giọt nước mắt hờn dỗi vẫn lăn dài trên gương mặt Bo, bố Phan Anh không giữ nổi bình tĩnh, anh lớn tiếng nhắc nhở con cần phải người lớn hơn để các em noi theo.

Liệu Bo có nín khóc và trở về bên vòng tay bố Hoàng Bách hay cô bé sẽ tiếp tục bám đuôi bố Phan Anh và mè nheo? Câu trả lời sẽ có trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? tập 27 phát sóng vào 12h00 trưa ngày 2/5 trên VTV3! Mời quý vị và các bạn theo dõi đón xem!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước