Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Các bé hào hứng làm đầu bếp

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 21/11/2015 15:33 GMT+7

VTV.vn - Trong tập 24 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, Suti, Chip, Bi và Tốt Ti đã nhận được một nhiệm vụ khá thú vị, đó là trở thành những người đầu bếp.

Nếu như ở hai tập trước của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, Suti, Chip, Bi và Tốt Ti đã có cơ hội hóa thân thành bác sĩ, công an thì tuần này, các bé lại thử sức mình trong vai một đầu bếp. Công việc này không quá căng thẳng như công an hay bác sĩ nhưng cũng đủ để khiến các cô bé, cậu bé ‘vã mồ hôi hột’. Làm bếp và thưởng thức đồ ăn ngon vốn là sở thích chung của cả nhóm nhưng có lẽ, các bé chưa bao giờ tưởng tượng được quá trình làm ra một món ăn lại phức tạp và cầu kỳ đến thế.

Trong vai những đầu bếp nhí, Chip, Suti, Bi và Tốt Ti không chỉ có nhiệm vụ quanh quẩn trong bếp mà còn phải gợi ý cho thực khách những món ăn hấp dẫn, bổ dưỡng, phù hợp với khẩu vị của họ. Sau khi lựa chọn được món nem dân dã dành cho một thực khách, cả nhóm đã ngay lập tức bắt tay vào công việc chế biến. Dù đã từng làm món nem ở nhà nhưng khi đội chiếc mũ đầu bếp và đeo chiếc tạp dề lên người, cả 4 đều không khỏi lúng túng.

Cũng trong giai đoạn chế biến món ăn, nhóm đã xảy ra không ít xích mích. Tuy nhiên, các cô bé, cậu bé đều nhanh chóng bỏ qua cho nhau và tiếp tục say mê với công việc mới. Khi hoàn thành xong món nem và mang ra cho vị khách thưởng thức, cả 4 đầu bếp nhí không giấu nổi vẻ hồi hộp, lo lắng. May mắn thay, món nem được nhận xét là ‘khá ngon’, khiến các bé vô cùng mừng rỡ.

Tuy nhiên, một điểm khiến vị khách chưa hài lòng, đó là việc các bé để rơi một sợi tóc vào trong món ăn. Tốt Ti đã thay mặt cả nhóm đứng ra nhận lỗi vì sai sót không đáng có này. Qua lời xin lỗi của mình, cậu bé thể hiện được vẻ trưởng thành, chín chắn dù thường ngày, Tốt Ti luôn là người thích pha trò và khá mít ướt.

Trong khi các bé bận rộn với công việc đầu bếp, các bố cũng phải chuẩn bị cho vở diễn Chuyện của khu rừng. Sau một thời gian bí mật tập luyện, cuối cùng, buổi công diễn Chuyện của khu rừng cũng diễn ra và đây được coi là món quà đặc biệt của các bố dành tặng cho các con cùng những khán giả nhỏ tuổi khác. Trong bộ cánh của các nàng thiên nga, cả 4 ông bố đã khiến khán giả phì cười bởi những động tác múa vụng về, thô cứng và đầy hài hước.

Diễn biến của vở kịch ngày càng hấp dẫn khi các thiên nga bố bị bầy nhện độc ác bắt mất. Rất thông minh và nhanh trí, các thiên nga bé đã cùng nhau lên kế hoạch để giải cứu các bố khỏi lũ nhện. Vở kịch kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã của khán giả.

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh trong tập 24 Bố ơi! Mình đi đâu thế?:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước