Bố ơi! Mình đi đâu thế: MC Phan Anh “hết hồn” vì bị lợn cắn

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 08/11/2014 17:11 GMT+7

Khán giả "phì cười" khi ngắm nhìn chàng MC điển trai vật lộn với bầy lợn (Ảnh: Facebook chương trình)

Tập 2 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" đã lên sóng và mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ khi chứng kiến cảnh 4 ông bố nổi tiếng vật lộn trong chuồng lợn.

Xin đồ ăn: Tê giác vượt trội

Sau khi dần thích nghi với cuộc sống ở vùng thôn quê đầy những điều lạ lẫm, các cô bé, cậu bé lại phải đối mặt với những thử thách khó nhằn. Lần đầu tiên trong đời, Bo, Bờm, Suti và Tê Giác sẽ phải đi tìm nguyên liệu cho bữa tối. Với những đứa trẻ thành phố vốn quen với sự chăm bẵm, bao bọc của bố mẹ, việc tự mình đi kiếm đồ ăn quả thật không đơn giản chút nào.

Lang thang quanh làng trong sự rụt rè, ngượng nghịu, các bé phải mất một lúc lâu mới có thể mở lời hỏi xin đồ ăn. Ở thử thách này, Tê Giác tỏ ra vượt trội hơn hẳn.

Bằng sự kiên nhẫn hiếm có ở một đứa trẻ, cậu con trai cưng của ca sĩ Hoàng Bách đã lần lượt mang về cho bố những nguyên liệu “quý giá” nhất như thịt bò, thịt gà…Suti bụ bẫm cũng bỏ giỏ nhiều món ngon trong khi đó, Bờm và Bo vẫn ngậm ngùi “trắng tay”. Khán giả cũng không ít lần “phì cười” trước sự hồn nhiên, nhí nhảnh của Bờm. Cậu bé vô tư ca hát trước mặt người lạ nhằm xin đồ ăn nhưng không thành.

Các bố với nhiệm vụ "tắm cho lợn"

Trong khi các con đang chật vật đi kiếm nguyên liệu cho bữa tối, các bố lại phải đối mặt với một thử thách kinh hoàng hơn rất nhiều: tắm cho lợn.

Thật khó có thể tưởng tượng nổi bốn vị đạo diễn, MC, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng lại có ngày xắn ống tay để tắm cho lợn.. Sau khi thấy các “chiến hữu” của mình bị cắn chảy máu, Trần Lực thậm chí còn đề ra chiến lược “dọa dẫm” nhằm đối phó với những chú lợn hiền lành. Vẻ mặt của các bố khi phải vật lộn với trong chuồng lợn đã mang tới nhiều tiếng cười cho khán giả.

Kết thúc một ngày lao động “cật lực”, họ đón các bé trở về với đầy ắp thức ăn trong giỏ. Tới lúc này, một thử thách khác lại được đặt ra khi 4 ông bố vụng về lại phải miễn cưỡng “lăn vào bếp”. Mặc dù trong điều kiện thiếu thốn về mọi mặt, họ vẫn dồn hết tâm sức để nấu cho các con những món ăn bổ dưỡng và ngon lành nhất.

Khi mặt trời xế bóng cũng là lúc họ trưng bày các “tuyệt tác” của mình trong mâm cơm đại gia đình. Dễ dàng nhận thấy sự thiếu vắng của bàn tay người phụ nữ qua các món ăn được bày biện trên bàn tuy nhiên tình thương lại chính là một thứ gia vị hoàn hảo khiến các món ăn giản dị này chiếm trọn trái tim của 4 đứa trẻ.

Bằng sự khéo léo, chân thành cùng tài “nịnh bợ” siêu đẳng, bố Phan Anh đã giành danh hiệu Đầu bếp xuất sắc nhất, nhờ đó bé Bo được tặng 3 phút nói chuyện với mẹ. Ngậm ngùi đứng chót bảng xếp hạng, bố Trần Lực chỉ mang về cho cậu con trai nhanh mồm, nhanh miệng được duy nhất 1 phút “buôn dưa lê” cùng mẹ.

Buổi tối đầu tiên ở vùng nông thôn của của các bé đã khép lại trong tiếng cười khi các bé được trò chuyện với mẹ sau một ngày dài xa cách. Trong khi Bo tíu tít kể cho mẹ về hoạt động đã diễn ra thì 1 phút của Bờm chỉ xoay quanh mỗi việc hôm nay cậu bé ăn gì. Liệu trong tuần tới, các bé sẽ kể cho mẹ nghe những câu chuyện như thế nào đây?

Tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào 12h00 thứ 7 tuần sau trên kênh VTV3.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước