Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Vụ án “chậu gốm vỡ” gây mâu thuẫn nội bộ

CA-Thứ bảy, ngày 15/11/2014 14:18 GMT+7

Trong khi vui đùa tại xưởng Gốm ở Bình Dương, 4 cô bé, cậu bé Bờm, Bo, Suti và Tê giác đã nảy sinh những “xung đột” ngay trong chuyến đi chơi đầu tiên.

Dậy sớm mới được ăn đồ ngon

Sau những trải nghiệm không thể quên trong tập 2 vừa qua như nhiệm vụ đi tìm đồ ăn và thưởng thức bữa cơm đầu tiên do bố nấu, các bé của Bố ơi! Mình đi đâu thế? tiếp tục một hành trình mới bắt đầu ngay từ 5h00 sáng. Cuộc chạy đua giành lấy bữa ăn sáng ngon nhất tưởng chừng như đơn giản nhưng cuối cùng lại không hề dễ dàng.

Bờm và bố Trần Lực đã phải chạy thật nhanh khi còn trong tình trạng lơ mơ và ngái ngủ, thế nhưng, cuối cùng vẫn đến muộn hơn so với các gia đình khác và chịu cảnh ăn mỳ - món ăn vốn không được Bờm yêu thích. Trong khi đó, nhà Hoàng Bách – Tê giác lại khá thảnh thơi khi hai bố con đến sớm và được thưởng thức những bát phở nóng. Những quả trứng luộc đã thuộc về nhà Phan Anh trong khi phần ăn kém hấp dẫn nhất - bánh mỳ được giành cho ông bố ngủ nướng – nhạc sỹ Minh Khang.

Bờm thích ấp trứng thành con

Cậu bé Bờm nhà đạo diễn Trần Lực luôn là tâm điểm cho những trò nghịch ngợm trong số các cô bé, cậu bé. Lần này, khi lấy được một quả trứng luộc trong bữa sáng, Bờm đã nghĩ ra cách ấp trứng để nở thành con. “Nhiệm vụ bất khả thi” này của Bờm lại được sự ủng hộ nhiệt tình từ chú Hoàng Bách. Không chỉ giúp Bờm thiết kế một chỗ ấp trứng, chú Bách còn chỉ cho cậu bé dấu hiệu khi gà con ra đời bằng tiếng kêu chíp chíp. Bờm ngây thơ và ngay lập tức tin lời chú, chưa hết, cậu bé tinh nghịch còn nghĩ ra tên cho chú gà và mong sẽ được gọi là “mẹ Bờm”. Cuối cùng, bí mật động trời gà sẽ không bao giờ nở vì đã bị luộc mà bố Trần Lực tiết lộ đã khiến Bờm tiu nghỉu và buồn thiu.

Chưa kể những hành động đáng yêu, Bờm còn có những phát ngôn ngộ nghĩnh như “Ở nhà, em toàn mặc… bỉm đi ngủ”, “Em là em út nên các anh chị phải nhường em hết”, “Suti 5 tuổi rưỡi, Bờm 6 tuổi nhưng Bờm vẫn là em…”

Vụ án “Bình gốm vỡ” – Ai là thủ phạm?

Sau khi rời ngôi làng nhỏ, các bé và bố đã được chương trình đưa đến một địa điểm mới – làng gốm ở Bình Dương. Ở đây, trong khi các bố thực hiện nhiệm vụ làm lu thì các bé có cơ hội được khám phá và tìm hiều cách làm tượng hình các con vật như mèo, gà, ếch...

Đối với các bố, không còn nguy hiểm như nhiệm vụ tắm lợn lần trước, nhưng công việc làm lu cũng khiến họ mệt bở hơi tai và mồ hôi nhễ nhại. Được thử thách với công việc tay chân giữa trời trưa nắng gắt, các nghệ sĩ đều cảm thấy mệt mỏi và đuối sức.

Về phần các con, Bờm, Suti, Bo và Tê giác đã có khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Tuy nhiên, không ít những rắc rối đã xảy ra. Hóa ra, cô bé Suti mũm mĩm bỗng dưng khóc òa khiến các anh chị vô cùng bất ngờ và hoảng hốt. Em út Suti cảm thấy tủi thân vì không anh chị nào chơi với mình. Sự việc này chưa qua bao lâu thì một việc "động trời" khác lại xảy ra.

Các cô chú trong ê-kíp sản xuất vô tình phát hiện ra một chiếc chậu gốm bị vỡ và muốn tìm ra ai là người gây nên. Từ đây, các bé bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi, không ai nhường ai và đổ lỗi cho nhau. Ban đầu, Suti đã sợ quá và òa khóc nức nở, liên tục xin lỗi các cô chú sản xuất. Trong khi đó, mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Tê giác, vì theo các nhân chứng như Bo và Bờm tường thuật lại thì Tê giác là người đứng gần chậu nhất. Tuy nhiên, cậu bé liên tục phủ nhận vì cho rằng không đủ “chứng cứ buộc tội”.

Cuối cùng, sự việc được giải quyết êm ấm, tuy nhiên thủ phạm chính xác là ai thì các bé không hề biết. Sự thật đã được tìm ra khi chương trình bật mí bằng một đoạn Video. Hóa ra, Tê giác vô tình đứng dựa vào chiếc chậu, khiến chậu rơi vỡ. Tuy nhiên, cậu bé không hề biết vì chậu rơi ở sau lưng mình. 

Tê giác lần đầu tiên khóc

Trò chơi cuối cùng mà chương trình đưa ra cho các cặp bố - con ở hành trình đầu tiên đó chính là việc “đập niêu tìm kho báu vàng”. Các ông bố bị bịt mắt và phải nghe theo hướng dẫn của các con để đập được trúng chiếc niêu có kho báu. Khi Hoàng Bách đã gần đến sát chiếc niêu, thì Phan Anh lại là người đập trúng kho báu và giành chiến thắng. Thấy bố thua ngay trước mắt, cậu bé Tê giác òa khóc nức nở và giận dỗi bố vì cho rằng bố đã làm không tốt. Lần đầu tiên, Tê giác thể hiện tính cách này của mình bởi lẽ từ đầu hành trình, cậu bé luôn là người bình tĩnh và chín chắn nhất.

Hoàng Bách cho biết Tê giác là một cậu bé có tính hiếu thắng và trong mỗi trò chơi đều có sự quyết tâm rất cao. Nam ca sĩ cho biết anh không bất ngờ vì phản ứng của Tê giác vì đã lường trước được và biết tính cách của con. Anh cũng mong muốn, thông qua chương trình, sẽ giúp con giảm đi phần nào sự hiếu thắng không tốt như vậy.

Kết thúc chuyến hành trình đầu tiên với những trải nghiệm lạ lẫm, những kỷ niệm khó quên, các cặp bố - con sẽ tiếp tục cùng nhau đến với những vùng đất mới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước