Bố ơi!Mình đi đâu thế?: Bố con khám phá trời biển Nha Trang

CA-Thứ bảy, ngày 17/01/2015 13:46 GMT+7

Sau khi được tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây, các bé tiếp tục có khoảng thời gian đáng nhớ khi cùng bố đến với thành phố biển xinh đẹp Nha Trang.

Cập bến làng chài bình yên Bích Đầm

Nằm ở hòn đảo xa nhất của Nha Trang, làng chài Bích Đầm vẫn còn giữ nguyên được vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, được bao quanh bởi màu nước biển xanh biếc như ngọc. Đây cũng chính là địa điểm được chương trình chọn cho các cặp bố con sau chuyến đi khám phá vùng sông nước miền Tây.

\

\

Bốn ông bố và các con lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống của người dân chài. Hòn đảo nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt, vui tươi hơn khi có sự xuất hiện của đoàn làm phim và tiếng cười nói, nô đùa của các bạn nhỏ. Gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách, không còn sự bỡ ngỡ, lạ lẫm, Bờm, Bo và Tê giác nhanh chóng nhập cuộc hành trình mới. Cả ba bé đều rất hứng thú và háo hức muốn khám phá hòn đảo nhỏ vô cùng xinh đẹp.

Phần lựa chọn nhà ở luôn dành được sự quan tâm lớn nhất của các bé và khiến các cô cậu nhỏ thành phố không ít lần "đau đầu". Ở tập này, Bờm và Tê Giác đã có một cuộc rượt đuổi vô cùng gay cấn và hấp dẫn khi cùng nhắm đến mục tiêu là ngôi nhà màu xanh. Thế nhưng, cuộc đua nhanh chóng kết thúc trong sự thất vọng khi chị cả Bo đã nhanh chân hơn và lấy được ngôi nhà, mặc hai cậu em đang tranh giành quyết liệt.

Trong khi Tê Giác đã chọn được ngôi nhà ưng ý thì Bờm vẫn đi loanh quanh và phân vân chưa biết nên chọn nhà nào. Dù được sự quảng cáo và tư vấn nhiệt tình từ bố Trần Lực, cậu bé Bờm vẫn "vò đầu bứt tai" bởi chưa biết sẽ ngủ lại ở đâu. Quyết định cuối cùng của Bờm là một ngôi nhà màu hồng rất xinh xắn và dễ thương.

Đối với Suti và bố Minh Khang, vì là gia đình đến muộn nhất, nên hai bố con phải ở lại trong căn nhà liếp đơn sơ và tuềnh toàng, thậm chí không có cả nhà vệ sinh. Sau căn nhà chuồng bò, hai bố con tiếp tục không gặp may mắn trong phần chọn nhà. Ông bố Minh Khang tỏ ra khá hoang mang khi chưa biết sẽ phải xoay xở thế nào với việc không có nhà vệ sinh.

Sau khi ổn định được chỗ ở, các cô bé cậu bé đã nhanh chóng chạy ra biển và vui đùa trong làn nước xanh mát.

Các con háo hức chia kẹo, các bố nhăn mặt vì nhiệm vụ mới

Thiếu vắng cô em nhỏ Suti, chị cả Bo cùng hai em Tê Giác và Bờm vẫn sát cánh bên nhau trong nhiệm vụ mới. Với những túi quà chứa đầy bánh kẹo, ba bạn nhỏ thành phố đã cùng nhau đi một vòng quanh đảo và chia những món quà nhỏ đến với các bạn, các em ở làng chài.

Trong khi các con thoải mái thực hiện nhiệm vụ được giao, thì các ông bố lại bị làm khó với công việc chèo thuyền thúng. Làm công việc quen thuộc của người dân chài, liệu các ông bố sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách như thế nào? Những tình tiết mới sẽ được hé lộ trong tập tiếp theo của chương trình.

Tập tiếp theo của Bố ơi!Mình đi đâu thế? sẽ được phát sóng vào 12h00 thứ 7 tuần sau trên kênh VTV3.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước