Cát Tường khóc nức nở ẵm cúp Ơn giời! Cậu đây rồi!

PV-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 12:52 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù giàn giụa nước mắt trong căn phòng thử thách của Trường Giang nhưng chính sự chân thành trong cách xử lý đã giúp Cát Tường ẵm cúp Ơn giời! Cậu đây rồi!.

Cát Tường vào vai mẹ của trưởng phòng Trường Giang. Hạnh phúc sum vầy bên nhau nhưng mẹ con Trường Giang - Cát Tường nào biết một trong hai người đã chết vì bệnh trầm cảm.

Cát Tường liên tục bị làm khó bởi "cậu con trai 12 tuổi" Trường Giang. Nào ngờ, hóa ra Cát Tường lại mắc phải căn bệnh hoang tưởng và cậu con trai thực ra đã mất từ lâu. Người thực sự còn sống lại là một đứa con khác.

Cát Tường khóc nức nở ẵm cúp Ơn giời! Cậu đây rồi! - Ảnh 1.

Chính cách xử lý giàu cảm xúc, chân thật của Cát Tường đã khiến giám khảo Hoài Linh và khán giả cảm nhận hết được tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ trong câu chuyện.

Cuối cùng, giám khảo Hoài Linh và trưởng phòng Trung Dân đã quyết định trao lại chiếc cúp vinh dự Ơn giời! Cậu đây rồi mùa 4 Tập cuối cho Cát Tường và đánh giá cao tài ứng biến, diễn xuất xuất sắc của cô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước