Cuộc đua kỳ thú 2014: Hành trình vào chặng chung kết của Top 3

-Chủ nhật, ngày 31/08/2014 06:07 GMT+7

Để bước vào chặng chung kết quyết định, Top 3 đã trải qua một cuộc hành trình khó quên với 2 đất nước, 10 tỉnh thành, vượt qua hơn 60 thử thách, bỏ lại phía sau 6 đội đua thiếu may mắn và vô vàn những trải nghiệm khó có thể có được nếu không tham gia Cuộc đua kỳ thú.

 

 

Đội Hồng: Hương Giang và Criss

Xóa bỏ những hồ nghi ban đầu về sự tham gia của một cô gái chuyển giới yểu điệu thục nữ, cùng với đó là sự kết hợp bị đánh giá là vội vàng với chàng Việt kiều Canada Criss Lai khi chỉ gặp nhau trong quá trình casting, đội Hồng đã lần lượt vượt qua từng thử thách của cuộc đua để đặt chân vào chặng chung kết và chứng minh mình là một đối thủ đáng gờm cho tất cả các đội còn lại.

 

 

 

Là đội chơi gây được nhiều thiện cảm với sự hài hước, đáng yêu, đội Hồng của Hương Giang và Criss Lai được đánh giá cao bởi phong độ ổn định và sự kết hợp ăn ý, bù trừ lẫn nhau giữa một Hương Giang thông minh, nhanh nhạy nhưng lại vụng về ở những thử thách đòi hỏi sự khéo léo, bù lại cho cô, Criss Lai có sự tỉ mỉ và những kĩ năng cùng thể lực tuyệt vời của một vận động viên.

Đặc biệt, cách mà chàng Việt kiều Canada quan tâm chăm sóc, nhường nhịn nữ ca sĩ xinh đẹp trong cuộc đua khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ và mong chờ sự thành đôi của cả hai ngoài đời thực. Bước vào chặng chung kết, đội Hồng đã ghi dấu ấn với 3 lần dẫn đầu cuộc đua tại Điện Biên, Nghệ An và Seoul (Hàn Quốc), thành tích chỉ đứng sau kỷ lục 5 chặng của vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang. Dù cũng gặp không ít khó khăn và những mâu thuẫn trên đường đua nhưng cách giải quyết nhẹ nhàng và tinh thần quyết tâm đã giúp cả hai gần như luôn trụ vững ở top 3 và ghi tên mình vào chặng chung kết một cách đầy thuyết phục.

Đội Cam: Trang Trần và Hiếu Nguyễn

Từng chia sẻ mình chỉ là lựa chọn thứ hai của Hiếu Nguyễn trong quá trình tuyển chọn bạn đồng hành cho Cuộc đua kỳ thú do người bạn đồng hành ban đầu không thể tham gia cuộc đua, tuy nhiên Trang Trần đã cho thấy mình là một trong những tay đua nữ ấn tượng nhất của Cuộc đua kỳ thú 2014. Sự kết hợp giữa chàng Thạch sanh 9X 8 múi và nữ người mẫu cá tính từng có thời gian làm vận động viên điền kinh đã tạo nên một bộ đôi chân dài với sự mạnh mẽ, quyết liệt, tốc độ và là nỗi ám ảnh của tất cả các đội khác với khả năng bứt phá mạnh mẽ trong từng thử thách.

 

 

 

“Chiến binh tốc độ” là danh xưng mà các đội dùng để nói về đội Cam bởi ngay cả trong những thử thách khó khăn nhất, cả hai luôn tìm được cách để bứt phá và khiến các đội phải e dè, ở những thử thách như ăn côn trùng, sâu bọ hay nhảy bungee chút ngược đầu, trong khi các đội khác đều lo lắng hoảng sợ thì hai thành viên đội Cam không chỉ không sợ hãi mà Trang Trần thậm chí còn rất hào hứng, sung sướng. Đặc biệt, không chỉ có thể lực đồng đều mà hai thành viên đội Cam, đặc biệt là Trang Trần còn sở hữu kĩ năng và sự khéo léo, cùng với sức bền và sự nỗ lực của Hiếu Nguyễn, cả hai đã kịp thời ghi tên mình vào chặng chung kết sau khi suýt soát vượt qua đội Xanh dương trong cuộc chạy đua về đích ở Hàn Quốc.

Dù xảy ra không ít những mâu thuẫn trong suốt quá trình thực hiện thử thách nhưng không thể phủ nhận nếu đồng tâm hiệp lực, đội Cam là đội có khả năng bứt phá mạnh mẽ nhất ngay cả ở những thử thách vốn không thuộc sở trường.

Đội Vàng: An Đinh và Huyền Trang

Là đội đua duy nhất gồm hai cô gái của Cuộc đua kỳ thú 2014, đội Vàng thường xuyên bị đánh giá là yếu thế về thể lực lẫn kĩ năng so với các đội đua khác, thế nên sự có mặt của hai cô gái ở chặng chung kết gây nên nhiều bất ngờ. Nhưng nhìn lại toàn bộ hành trình, Trang Khiếu và An Đinh trong top 3 là đội đua ít xảy ra mâu thuẫn nhất, họ luôn bền bỉ và kiên trì vượt qua từng thử thách tưởng chừng như là quá sức, bên cạnh đó, sự bứt phá cần thiết vào đúng thời điểm đã giúp đội Vàng lần lượt vượt qua từng chặng đua và ghi tên mình vào Top 3 chung cuộc.

 

 

 

Đặc biệt, ở chặng đua bán kết tại Seoul, sự bình tĩnh và khả năng phán đoán chính xác đã giúp đội Vàng có những khoảnh khắc vượt lên dẫn đầu trước ba đối thủ mạnh và ở thảm về đích họ chỉ về sau đội Hồng một vài phút. Không sở hữu nhiều lợi thế như hai đội đua còn lại, nhưng với hai cô gái Trang Khiếu và An Đinh, bước đến chặng chung kết đã là một giấc mơ và cả hai quyết tâm sẽ đua đến cùng bằng một tinh thần thoải mái nhất. Không là những chiến binh mạnh mẽ hay quyết liệt, nhưng hai “cô lính chì” của Cuộc đua kỳ thú vẫn còn nhiều cơ hội để bứt phá và tạo nên bất ngờ, bởi lịch sử Cuộc đua kỳ thú cũng từng ghi nhận chiến thắng đáng khâm phục của hai cô gái Thu Hiền – Diệp Lâm Anh ở mùa thứ hai.

Tại tấm thảm về đích nơi có MC Huy Khánh và 6 đội đua đã rời cuộc đua từ những chặng trước đang chờ sẵn, đội đua đầu tiên điểm danh sẽ là quán quân của Cuộc đua kỳ thú 2014 cùng giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng.

 

CA

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước