Han Yeon Soo (Park Shi Eun) là một cô gái xinh đẹp với nụ cười thường trực trên môi nhưng lại tinh nghịch như con trai. Yeon Soo sống khoáng đạt, nhân hậu, luôn quan tâm chăm sóc người khác. Mỗi khi làm việc gì, cô đều hết sức chú tâm và chưa bao giờ biết đến thất bại. Yeon Soo chiến đấu đến cùng để minh oan cho bản thân sau khi bị vu cáo tội sát hại mẹ ruột.
Oh Shin Hee (Bae Geu Rin) là một phụ nữ vô cùng thông minh, quyến rũ nhưng cũng đầy tham vọng. Sau khi biết Jung Hyun, người cô thầm yêu trộm nhớ lại đang hẹn hò với Yeon Soo, cô đã dựng nên một vở kịch thâm độc để loại bỏ đối thủ cho dù đó chính là người bạn thân của mình.
Min Jung Hyun (Jin Tae Hyun) là một chàng trai đẹp và lịch lãm, anh là người tình trong mộng của biết bao cô gái. Sau khi Yeon Seo bị kết tội giết hại mẹ ruột và phải ngồi tù, Jung Hyun liền bỏ rơi cô để kết hôn với Shin Hee. Jung Hyun đang cạnh tranh quyết liệt với người anh họ Joo Won để giành quyền thừa kế công ty thời trang của cha mình.
Min Joo Won (Lee Jae Hwang) là chuyên gia tư vấn pháp luật cho một công ty thời trang. Dù bị mang tiếng "chảnh" nhưng thực tế anh lại là một người đàn ông rất nhân hậu. Trong khi giúp Yeon Soo minh oan, Joo Won dần nảy sinh tình cảm với cô.