Đối thủ của "Cậu bé Google" Nhật Minh: "Thất bại không phải là khi mình thua trong một cuộc thi"

P.V-Thứ ba, ngày 29/08/2017 16:00 GMT+7

Hà Việt Hoàng (học sinh trường PTTH Sóc Sơn) giành vị trí thứ 3 tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017.

VTV.vn - Chia sẻ trong chương trình Café Sáng với VTV3, Hà Việt Hoàng nói: "Em nghĩ thất bại không phải khi mình thua một trận đấu hay mình thua một cuộc thi".

Là khách mời trong Chuyện bên ly cà phê, Hà Việt Hoàng (học sinh trường PTTH Sóc Sơn), một trong 4 thí sinh tham gia trận CK Đường lên đỉnh Olympia 2017, đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn. Mặc dù không giành được ngôi vị quán quân nhưng Hoàng có quan điểm rất đặc biệt về hai chữ "thất bại".

Theo Việt Hoàng: "Em nghĩ, thất bại là khi mình có ước mơ, có đam mê nhưng mình không theo đuổi nó".

Việt Hoàng cho biết trong quá khứ mình cũng đã từng rơi vào thất bại khi tự ti, không chiến thắng được bản thân để làm theo ước mơ của mình.

"Năm 2014, em đã định đăng ký Chinh phục nhưng sau đó, vì một vài lý do, em đã quyết định không nộp đơn đăng ký nữa. Khi ở nhà và theo dõi chương trình, trả lời theo câu hỏi của các bạn và em đều có thể trả lời được" – Việt Hoàng nhớ lại – "Lúc đó em nghĩ có phải là mình đã bỏ lỡ một cơ hội rất lớn trong cuộc đời không? Và năm đó cũng là năm bạn Nhật Minh (Quán quân của năm 2017) tham gia chương trình đó. Cho đến bây giờ em vẫn nghĩ là nếu như năm đó mình mạnh dạn hơn, mình đăng ký Chinh phục thì liệu mình có cơ hội đấu với Nhật Minh sớm hơn hay không?".

Đối thủ của Cậu bé Google Nhật Minh: Thất bại không phải là khi mình thua trong một cuộc thi - Ảnh 1.

Nói về kết quả của trận Chung kết diễn ra ngày 27/8, Việt Hoàng không cho rằng đó là một thất bại.

"Em nghĩ việc một học sinh của trường PTTH Sóc Sơn giành được tấm vé vào CK năm Olympia đã là một câu chuyện thần thoại của Sóc Sơn rồi" – Hoàng nói – "Trước cuộc thi, dường như mọi người còn không hề biết rằng có một trường PTTH Sóc Sơn và khi em đến tham dự cuộc thi thì em dường như bắt đầu từ con số 0. Em không giống như Huy Hoàng hay Quốc Long – những bạn đến từ những ngôi trường giàu truyền thống hay Nhật Minh với profile rất nổi bật".

"Và cứ từng bước, từng bước em thực hiện được giấc mơ của mình và em nghĩ với tấm vé vào Chung kết thì em đã khẳng định được là Sóc Sơn có những con người bình thường nhưng không tầm thường" – Việt Hoàng nói tiếp – "Những gì em thể hiện ở trận Chung kết là em đã thể hiện hết khả năng của em, em đã cố gắng hết mình và nhà vô địch thì cũng đã vô địch một cách rất xứng đáng. Vì vậy, em nghĩ em đã thua nhưng em không thất bại".

Nói về 2 lần rơi nước mắt tại trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Việt Hoàng cho biết: "Lần đầu tiên thì đó là giọt nước mắt xúc động vì em chưa thể tưởng tượng được mọi người ở điểm cầu Sóc Sơn cũng như những cổ động viên của em lại có thể cuồng nhiệt, có thể tình cảm như thế. Mọi người đã làm em rất bất ngờ".

"Còn lần thứ 2 thì đó có thể nói là giọt nước mắt để giải tỏa tất cả những áp lực tâm lý mà em đã tự tạo cũng như em đã phải gánh chịu trong suốt khoảng thời gian dài ôn luyện cho trận chung kết. Mọi thứ đã qua".

Xem lại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017 Xem lại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017

VTV.vn - Cùng xem lại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017 qua các video dưới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước