Giọng hát Việt nhí 2015: Hành trình chinh phục ngôi vị quán quân của Hồng Minh

T.H-Chủ nhật, ngày 25/10/2015 10:37 GMT+7

VTV.vn - Nhìn lại hành trình từ vòng Giấu mặt tới đêm chung kết, Hồng Minh luôn là thí sinh cho thấy sự ổn định nhất về cả giọng hát và phong cách trình diễn.

Trải qua 14 tuần thi, tối 24/10, đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2015 đã diễn ra với sự tranh tài của 3 thí sinh xuất sắc nhất là Công Quốc, Hồng Minh và Tiến Quang. Kết quả, với 50,75% tỉ lệ bình chọn của khán giả, “công chúa tóc mây” Hồng Minh của đội HLV Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh đã đăng quang ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ 3.

Cùng VTV News nhìn lại con đường đến với ngôi vị quán quân của Hồng Minh qua từng vòng thi tại Giọng hát Việt nhí 2015:

Sở hữu giọng hát rất tốt và phong cách thể hiện đầy bản lĩnh trên sân khấu, học trò đội Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh luôn chinh phục khán giả với những tiết mục được đầu tư, dàn dựng khá công phu. Ngay từ vòng Đối đầu, cô bé có mái tóc dài chấm gót đến từ Đà Nẵng này đã gây ấn tượng bởi giọng ca ngọt ngào đầy nội lực, kỹ thuật tốt, cách xử lý chuyên nghiệp... HLV Dương Khắc Linh và HLV Cẩm Ly cũng nhiều lần khen ngợi Hồng Minh hát giống như một ca sĩ chuyên nghiệp.

 

Hồng Minh - Papa

Trải qua các vòng thi, Hồng Minh càng tỏ rõ khả năng ca hát của mình ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Những ca khúc như Xin cho tôi, I See The Light... đều khiến người xem trầm trồ thán phục.

 

Hồng Minh - Điều không thể mất

Một điểm cộng khác cho cô bé này là ngoại hình khá xinh xắn và “sáng” sân khấu. Đặc biệt, càng vào vòng trong, Hồng Minh càng gây bất ngờ bởi sự bản lĩnh khi phải đối diện với những thử thách khó. Bản thân HLV Lưu Hương Giang cũng bất ngờ bởi những sáng tạo của cô bé trên sân khấu. Nữ ca sĩ từng nhận xét: “Nếu lúc tập, Hồng Minh chỉ được 8 điểm thì lên sân khấu, cô bé luôn đạt điểm 10. Đây được gọi là tố chất ngôi sao”.

 

Hồng Minh - Tiếng đàn bầu

Trong đêm bán kết, dù bị xuống phong độ do sức khoẻ không tốt nhưng Hồng Minh vẫn thể hiện trọn vẹn phần trình diễn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng. Đây là ca khúc đòi hỏi kỹ thuật hát khó, nhất là ở những quãng cao và rộng nhưng Hồng Minh xử lý ca khúc khá thông minh.

 

Hồng Minh - Ngẫu hứng sông Hồng

Bước vào vòng chung kết, là thí sinh nữ duy nhất và cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của top 3, nhưng Hồng Minh đã thể hiện mình là giọng ca xuất sắc với những tiết mục ấn tượng. Ở phần thi solo, Hồng Minh gây bất ngờ khi vừa đánh đàn tranh, vừa hát Chầu văn Huế. Trên nền các nhạc cụ dân tộc, cùng sự hỗ trợ âm thanh của chính HLV Hồ Hoài Anh, Hồng Minh đưa khán giả vào không gian âm nhạc của vùng đất Cố đô với những đoạn đãi giọng, luyến láy không thua kém một nghệ sĩ hát chầu văn chuyên nghiệp.

 

Hồng Minh - Chầu văn Huế

Không dừng lại ở đó, tiết mục Giọt sương của Hồng Minh khi song ca cùng ca sĩ Mỹ Tâm tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả với những câu hát ý nghĩa, da diết đi vào lòng người.

 

Hồng Minh - Giọt sương

Khép lại chặng đường ở Giọng hát Việt nhí 2015, Hồng Minh là thí sinh bước lên ngôi vị cao nhất của chương trình. Điều đó sẽ mở ra cho cô bé 9 tuổi những cơ hội mới để phát triển tài năng và theo đuổi niềm đam mê dành cho âm nhạc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước