“Mẹ kế” Diệu Hương nghẹn ngào vì tình cảm của khán giả

Chi Nguyễn-Thứ tư, ngày 08/10/2014 17:17 GMT+7

"Mẹ kế" Diệu Hương dịu dàng trong tà áo dài (Ảnh: NV cung cấp)

Trước những tình cảm của khán giả truyền hình dành cho mình ngay khi “Bánh đúc có xương” kết thúc, “mẹ kế” Diệu Hương chia sẻ rằng cô thật sự nghẹn ngào.

Tối 7/10, bộ phim Bánh đúc có xương đã kết thúc và để lại cho khán giả nhiều cảm xúc khi mọi “nút thắt” đều được tháo gỡ. Đảm nhận vai nữ chính Bảo Khánh – một bà mẹ kế, nữ diễn viên Diệu Hương cũng tạo được dấu ấn không nhỏ với khán giả truyền hình sau 3 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Ngay khi bộ phim vừa kết thúc, trên trang facebook cá nhân của Diệu Hương đã ngập tràn những lời khen ngợi dành cho diễn xuất của cô. Đặc biệt cảnh kết phim khiến nhiều người cảm thấy xúc động, trào nước mắt và cũng có người bày tỏ sự tiếc nuối khi không được theo dõi tập cuối của bộ phim.

Dòng chia sẻ của khán giả truyền hình dành cho Diệu Hương sau khi Bánh đúc có xương kết thúc
Những dòng chia sẻ của khán giả truyền hình dành cho Diệu Hương sau khi Bánh đúc có xương kết thúc

Những dòng chia sẻ của khán giả truyền hình dành cho Diệu Hương trên trang facebook cá nhân của nữ diễn viên sau khi "Bánh đúc có xương" kết thúc

Có khán giả còn thể hiện tình cảm với Diệu Hương bằng những câu hát trong nhạc phim

Có khán giả còn thể hiện tình cảm với Diệu Hương bằng những câu hát trong nhạc phim

Trao đổi nhanh với phóng viên VTV News về những tình cảm của khán giả dành cho mình, Diệu Hương nói: “Tối qua khi xem phim, tôi oà khóc như một đứa trẻ. Là người trong cuộc, tôi đã rất xúc động ngay từ khi quay cảnh kết nhưng được xem trên tivi, khi có thêm bàn tay dàn dựng của đạo diễn, mọi cảm xúc khiến tôi vỡ oà.

Tình cảm con người nó dung dị vậy đấy. Khi tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc thì bé Hà Anh (nhân vật Hoài Anh) nhắn tin cho tôi. Hai cô cháu thầm cảm ơn những người đứng sau màn hình đã giúp chúng tôi có được những cảnh phim trọn vẹn nhất. Và khi lên facebook, đọc được những dòng chia sẻ khán giả yêu mến dành cho mình, tôi một lần nữa thấy nghẹn ngào.

Tôi biết rằng cả đoàn làm phim, từ đạo diễn đến diễn viên đã thành công khi truyền tải được những thông điệp nhân văn sâu sắc qua bộ phim này. Và với riêng tôi, tôi cảm thấy rằng, khi còn gắn bó với nghề, mình sẽ còn cần phải làm tốt hơn nữa vì khán giả đã đặt nhiều niềm tin, hy vọng cho mình. Một lần nữa, Diệu Hương xin chân thành cảm ơn các bạn!”.

Lời thoại của nhân vật Hoài Anh (Hà Anh đóng) cũng gây được nhiều cảm xúc với khán giả hâm mộ

Lời thoại của nhân vật Hoài Anh (Hà Anh đóng) cũng gây được nhiều cảm xúc với khán giả hâm mộ

Trước đó, Diệu Hương cũng nói rằng cô không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, bâng khuâng khi bộ phim kết thúc và khẳng định tập cuối đã đem đến “một cái kết có hậu cho các nhân vật trong phim”.

Dường như vai diễn mẹ kế Bảo Khánh của Diệu Hương trong Bánh đúc có xương đã thành công ngoài mong đợi. Trở lại với màn ảnh sau 3 năm vắng bóng, “bà mẹ một con” được nhận xét là diễn “đằm” hơn và lột tả được trọn vẹn tình cảm của một người mẹ dành cho con, cho thấy những khía cạnh đáng đề cao trong mối quan hệ mẹ kế - con chồng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước