"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh bồi hồi nhớ về thời kỳ đỉnh cao danh vọng

Thùy Hương (Theo Chuyện đêm muộn)-Thứ tư, ngày 25/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh cho biết kể cả khi đang ở đỉnh cao danh vọng, cô đã chuẩn bị tinh thần chờ đón ngày cơn sốt mang tên "người đẹp ảnh lịch" của mình qua đi.

Sinh năm 1972, Việt Trinh (tên thật Trần Việt Trinh) là diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời của Việt Nam. Từng là cái tên gây "bão" tại các rạp chiếu phim vào những năm 90 của thế kỷ XX, Việt Trinh được coi là nữ hoàng phòng vé thời điểm đó. Việt Trinh bắt đầu đóng phim từ thập niên 80 nhưng tên tuổi của cô chỉ thực sự được khán giả biết đến nhiều qua vai nữ chính Oanh trong bộ phim Ngọc trong đá của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

Thành công ngay từ vai nữ chính đầu tiên đã giúp Việt Trinh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và được trao cơ hội tham gia vào nhiều dự án lớn khác như Lệnh truy nã, Xương rồng đen, Vĩnh biệt mùa hè, Sao em nỡ vội lấy chồng… Năm 1996, phim truyền hình Người đẹp Tây Đô mà Việt Trinh thủ vai chính được công chiếu và đã gây tiếng vang lớn. Đây là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất của Việt Nam và đây cũng là bộ phim gắn liền với tên tuổi người đẹp ảnh lịch.

Người đẹp Tây Đô Việt Trinh bồi hồi nhớ về thời kỳ đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1.

Nhắc đến Việt Trinh, khán giả lập tức nghĩ ngay tới một cô gái có vẻ đẹp hiền hòa, phúc hậu cùng đôi mắt buồn trong những vai diễn lấy đi nhiều nước mắt. Sau những biến cố lớn trong đời, Việt Trinh đã tạm rời xa màn ảnh khi đang ở trên đỉnh cao của danh vọng. Mãi tới năm 2008, cô mới tái xuất màn ảnh qua bộ phim Duyên trần thoát tục đóng cặp với ca sĩ Phi Hùng. Sau đó, cô thử sức mình ở lĩnh vực đạo diễn với sản phẩm truyền hình đầu tay mang tên Trở về được phát sóng vào năm 2011.

Nhớ về thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Việt Trinh cho biết cô may mắn nổi tiếng chỉ qua một vai chính. Tuy nhiên, khi sự nổi tiếng đến quá nhanh đối với một người tuổi đời còn khá trẻ như Việt Trinh, cô thừa nhận đã cảm thấy có chút tự cao, háo thắng.

Người đẹp Tây Đô Việt Trinh bồi hồi nhớ về thời kỳ đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2.

"Có một năm khi tôi đi diễn tại Nghệ An cùng anh Lê Tuấn Anh, anh Lý Hùng và anh Ngọc Sơn, sân khấu đã bị sập vì rất đông khán giả đổ xô tới xem các nghệ sĩ. Khán giả ngày xưa cuồng nhiệt lắm. Bạn có thể cảm nhận rõ mong muốn được gặp người nổi tiếng của họ lớn đến mức nào", Việt Trinh chia sẻ.

Cô tâm sự người nổi tiếng nào cũng lo sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ không còn được tung hô như vậy nữa. Tuy nhiên, Việt Trinh tin rằng mỗi người sẽ có những cách giải quyết khác nhau. "Khi không muốn đi xuống từ đỉnh cao danh vọng hoặc chỉ muốn dọn đường đi ngang thì quả thật rất khó bởi khi đó, chúng ta như sống trong ảo tưởng danh vọng. Tôi đã từng lo lắng về chuyện không còn được yêu mến nhưng thú thật, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này", Việt Trinh cho biết.

Cùng theo dõi trọn vẹn những chia sẻ của Việt Trinh trong chương trình Chuyện đêm muộn qua video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước