PHIM KHÚC HÁT MẶT TRỜI

NSƯT Thu Hà: 'Giờ tôi đã được diễn vai đúng tuổi'

Minh Đức-Thứ hai, ngày 09/11/2015 10:01 GMT+7

VTV.vn - Trở lại màn ảnh nhỏ với 'Khúc hát mặt trời', NSƯT Thu Hà chia sẻ hình ảnh của chị trong bộ phim này khác nhiều so với những vai diễn trước vì già hơn và đúng tuổi hơn.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ mà theo như chị chia sẻ vì dành toàn tâm sức cho gia đình và sân khấu kịch, NSƯT Thu Hà mới 'chịu' quay trở lại màn ảnh nhỏ với một bộ phim mới - Khúc hát mặt trời..

Điều gì đã khiến chị quyết định trở lại phim trường sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh?

- Tôi nhận lời mời đóng phim Khúc hát mặt trời từ đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Lúc đó tôi nghĩ khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã mời thì chắc chắn đây là một kịch bản hay nên tôi đồng ý mà không mấy do dự. Đối với những bộ phim khác, tôi thường cân nhắc và suy nghĩ nhiều bởi phải xem xét kịch bản và thời gian liệu có phù hợp không. Tuy nhiên, với Khúc hát mặt trời thì khác, nhận lời xong thì tôi đọc kịch bản mới biết là phải đi quay phim ở xa. Khoảng thời gian ấy tôi đã rất khó khăn khi phải lựa chọn bởi từ ngày có con, tôi dành hết thời gian cho gia đình. Công việc nội trợ và chăm sóc con khiến tôi 'lười' đi xa và đóng phim. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định thử sức mình một lần nữa và quay trở lại phim trường.

Tôi rất xúc động vì biết mọi người, bạn cùng trang lứa, thế hệ đàn em cùng gia đình rất muốn tôi quay lại với phim truyền hình. Tôi biết rằng công chúng vẫn còn nhớ đến và tiếc nuối những vai diễn tôi từng đảm nhận nhưng vì những điều kiện cá nhân nên rất mong khán giả có thể thông cảm.

Vai diễn trong bộ phim mới Khúc hát mặt trời có sức hút như thế nào đối với chị?

- Trong bộ phim này, hình ảnh của tôi khá khác so với những vai diễn trước, già hơn và đúng tuổi hơn (cười). Tất cả vẻ đẹp của một diễn viên thể hiện hết ở vai diễn, về chất diễn thì khá giống những vai tôi từng thực hiện nhưng hình ảnh đem lại cho khán giả thì tôi hi vọng sẽ khác biệt.

Trong phim, tôi hóa thân thành một người mẹ có một cô con gái trẻ bị mắc bệnh hiểm nghèo. Đó là một người phụ nữ nghị lực, mạnh mẹ và hết lòng hi sinh vì con để con có thể thoả mãn niềm đam mê. Đến tận bây giờ, tôi vẫn rất xúc động với vai diễn, đó là cảm xúc đơn thuần của một người phụ nữ với sức chịu đựng rất ghê gớm. Nhân vật này không được khóc, không được biểu lộ thái độ trước mặt con, người mẹ phải kìm nén, kể cả đối diện với cái chết của con cũng không được suy sụp. Vai diễn này thực sự rất khó, một người phụ nữ đơn thuần trong hoàn cảnh ấy sẽ khóc rất nhiều nhưng vai diễn này tôi không được phép như thế.

Khi người mẹ chỉ còn một mình thì lúc đấy mới cho phép mình khóc. Tôi nghĩ trong cuộc sống cũng thế thôi, một người phụ nữ đơn thuần chắc chắn sẽ rơi nước mắt khi phải đối mặt với nỗi đau cùng cực, khó khăn như thế.

Lúc trước, tôi từng đóng nhiều phim bi thương, nhiều vai diễn rất khổ, cảm xúc kéo dài nhưng phim ngày xưa thì ít tập, riêng phim này dài hơn 20 tập. Đây cũng là một sự khác biệt không giống với những phim trước tôi từng đóng.

Kỉ niệm nào khiến chị nhớ nhất trong quá trình quay bộ phim này?

- Kỉ niệm tôi nhớ nhất trong bộ phim này chính là những cảnh quay của anh Trọng Trinh. Trong phim, anh ấy là một người hàng xóm và dành tình yêu đơn phương cho nhân vật của tôi. Cứ khi nào nhân vật của anh Trọng Trinh tỏ tình đến lúc cao trào nhất thì 'tôi' lại viện cớ đi nấu cơm cho con hay làm một điều gì khác để trốn tránh. Đấy thực ra là một chi tiết vui trong phim nhưng lại cho thấy sự hi sinh cao cả của người mẹ, hi sinh cả tình yêu để dồn hết cho con.

Trong phim này chị có cơ hội hợp tác với nhiều diễn viên trẻ trong đó có Nhã Phương và Quang Tuấn. Chị có ấn tượng thế nào về 'thế hệ đàn em' của mình?

- Trong số các diễn viên, tôi ấn tượng nhất với Nhã Phương và Quang Tuấn, đặc biệt là Nhã Phương. Nhã Phương lần này đóng một vai diễn có nhiều tình cảm, dù bị bệnh nhưng không bao giờ thấy cô ấy biểu lộ sự buồn đau, yếu đuối ấy ra ngoài. Yến Phương (Nhã Phương đóng) cười rất nhiều nhưng đằng sau đó là cả một nỗi buồn. Riêng tình tiết ấy, Nhã Phương đã khiến tôi muốn khóc rồi, lúc nào nhân vật của Nhã Phương cũng gồng lên, mắt long lanh nhưng không bao giờ chảy một giọt nước mắt. Cô ấy cũng giống như mẹ mình, chỉ khi nào còn một mình mới dám khóc.

Tôi thấy đây là một bộ phim có nhiều ý nghĩa, đặc biệt là nghị lực sống, ước vọng vươn lên của tất cả các nhân vật trong phim. Một ngày được sống mà thoả mãn niềm đam mê của mình thì đấy mới là sống, một ngày sống cũng phải sống khoẻ, sống thoả mãn đam mê khát vọng. Tôi cho rằng đấy là tâm lý chung của những người luôn phải sống trong bệnh tật. Nhân vật YếnPhương là một cô bé hay hát, khi được thoả mãn niềm đam mê thì đấy cũng là giây phút cuối cùng cô ấy được sống trên sân khấu. Cảnh đấy thực sự rất hay và xúc động.

Cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị này!

Bộ phim Khúc hát mặt trời (24 tập) sẽ được gửi tới quý vị khán giả vào 21h20 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 25/11/2015

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước