Sao phim 'Của để dành' lận đận đường tình duyên

Theo Thu Giang/Zing-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 23:24 GMT+7

VTV.vn - Bước sang tuổi 40 nhưng cô Thư trong phim "Của để dành" vẫn lẻ bóng. Cô tâm sự dù khát khao mái ấm gia đình nhưng duyên chưa đến nên đành chịu.

Tát bạn diễn phát khóc

Diễn viên Thu Hường vừa nhận một vai nhỏ trong sitcom Tầng 18+. Trong phim, chị vào vai một phụ nữ bước vào tuổi băm, có chồng đi ngoại tình. Sau khi khóc lóc và xin ý kiến tư vấn của một số người, chị quyết định đi chỉnh sửa nhan sắc. Tuy nhiên, khi trở về nhà, chồng vẫn mải miết chạy theo nhân tình còn chị lại bị một người đàn ông xa lạ bám theo và rơi vào những tình huống "cười ra nước mắt".

Thu Hường cho hay, trong sitcom đề cập tới những vấn đề xảy ra trong một chung cư 18 tầng của đạo diễn Phạm Đông Hồng, vai diễn của chị rất nhỏ. Tuy nhiên, khi nhận lời, chị có cảm giác khá lo lắng. Đây là một trong những lần hiếm hoi chị đảm nhận một vai diễn hài. Chị phải cố gắng rất nhiều và hy vọng có thể nhận được sự đón nhận từ phía khán giả.

Sao phim Của để dành lận đận đường tình duyên

Thu Hường chụp ảnh cùng đạo diễn Phạm Hồng Sơn trong buổi ra mắt sitcom Tầng 18+. Ảnh: NVCC

Thu Hường không phải là một cái tên xa lạ đối với những khán giả xem truyền hình. Chị từng gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành cô Thư đanh đá, chua ngoa trong phim Của để dành. 17 năm trôi qua kể từ thời điểm phim lên sóng, nhưng rất nhiều khán giả vẫn nhớ và nhận ra cô.

Thu Hường kể, chị nhận được lời mời tham gia phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải khi còn là sinh viên năm cuối của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ngay khi đọc kịch bản lần đầu tiên, chị bị vai diễn cuốn hút. Dù là một người hiền lành và dường như không có chút gì giống với tính cách đáo để của nhân vật nhưng chị không lạ với cách nhiều người nói chuyện, đối xử với nhau một cách chao chát, gay gắt và có phần cay nghiệt. Chính vì thế, dù Thư là vai diễn truyền hình đầu tiên nhưng chị không gặp nhiều khó khăn trong suốt quá trình quay phim.

Sao phim Của để dành lận đận đường tình duyên

Thu Hường trong phim Của để dành. Ảnh: VTV

Nữ diễn viên tâm sự, chị có rất nhiều kỷ niệm khi tham gia phim Của để dành. Tuy nhiên điều khiến chị nhớ nhất là khi diễn cảnh tát nhân vật người giúp việc (Lài). Lúc đầu, chị tát rất nhẹ vì không nỡ làm bạn diễn đau và lẽ dĩ nhiên, diễn xuất của cả hai không khiến đạo diễn hài lòng.

Trong lúc nghỉ giải lao, đạo diễn Đỗ Thanh Hải mới lại gần rỉ tai Thu Hường phải tát bạn diễn thật đau. Chị làm theo. Cú tát như trời giáng khiến nữ diễn viên vào vai Lài vừa bất ngờ, vừa đau đớn rồi bật khóc tức tưởi.

Cảnh quay ấy ê-kíp phim rất hài lòng. Tuy nhiên, Thu Hường lại có cảm giác tội lỗi. Chị phải tới xin lỗi người đồng nghiệp và nhẹ lòng khi nhận được sự cảm thông của họ.

Thu Hường kể, cô rất hạnh phúc khi Của để dành phát sóng từ năm 1998 nhưng tới tận bây giờ, nhiều khán giả vẫn nhận ra cô Thư đanh đá ngày nào. Chị là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội, có hàng trăm vai diễn lớn nhỏ trên sân khấu và hàng chục vai diễn khác trên phim nhưng nhiều người vẫn nhầm chị là diễn viên chèo giống như Thư.

Sao phim Của để dành lận đận đường tình duyên

Thu Hường vẫn miệt mài lao động trên sân khấu Nhà hát kịch Hà Nội và thỉnh thoảng tham gia các bộ phim truyền hình. Ảnh: NVCC

Sau Của để dành, Thu Hường xuất hiện tiếp trong bộ phim Sóng ở đáy sông. Với một sinh viên chưa rời ghế giảng đường, hai vai diễn trong các bộ phim truyền hình đình đám là gia tài không nhỏ. Tuy nhiên, vinh quang đó không khiến chị cảm bị ảo tưởng.

Thu Hường nhớ lại: "Khi đó, bạn bè, đồng nghiệp, các thày cô, gia đình đều mừng cho tôi. Mỗi lần ra đường, được mọi người chú ý, nếu có phải xếp hàng mua cái gì, tôi cũng được ưu tiên. Tình cảm của người hâm mộ khiến cho tôi cảm thấy rất ấm áp. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ, diễn viên cũng chỉ là một công việc giống như bao nhiêu việc khác. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt mỗi vai diễn chứ không nghĩ rằng mình là ngôi sao hay người nổi tiếng".

Thành công của nhân vật Thư khiến cho các vai diễn sau này của Thu Hường bị lu mờ. Chị tham gia rất nhiều phim truyền hình nhưng có vẻ như những vai diễn này chưa thực sự đủ ấn tượng để khiến họ quên đi thành công của chị trong quá khứ. Bản thân nữ diễn viên cũng nhận thấy điều này nhưng chị không lấy thế làm buồn. "Với một người nghệ sĩ, điều hạnh phúc nhất là có được một vai diễn để đời. Tôi thấy mình quá may mắn vì có được một vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi còn rất trẻ" - Thu Hường chia sẻ.

Đường tình duyên lận đận

Khi được hỏi về cuộc sống riêng, Thu Hường tự nhận là thành viên của hội những người độc thân vui vẻ. Chị không đặt ra bất cứ tiêu chuẩn nào cho người bạn đời tương lai nhưng chuyện tình cảm lại không được như ý muốn. Khi ngấp nghé bước sang tuổi 40, chị cũng khát khao có một mái ấm gia đình, có chồng có con bên cạnh để chăm sóc, lo lắng như bao người phụ nữ bình thường khác. Tuy nhiên, cho cho rằng số phận chưa thực sự mỉm cười với mình.

Vợ của Tuýp Phờ Nờ trong phim Trò đời nói vui, bố mẹ trước đây thường giục chị lo chuyện chồng con nhưng nói mãi mà chẳng thấy có động tĩnh gì nên cũng nản.

Sao phim Của để dành lận đận đường tình duyên

Thu Hường tự nhận là thành viên hội những người độc thân vui vẻ. Ảnh: NVCC

Vì vai Thư quá ấn tượng nên nhiều người mới tiếp xúc với chị cũng có cảm giác chị đanh đá, ghê gớm và chua ngoa. Nhưng thực ra chị là người là người khá ít nói và có cuộc sống tương đối khép kín, ít giao du với bạn bè. Chị thích đi chùa, đọc kinh phật và theo các sư thầy làm từ thiện.

Thu Hường có thói quan ăn chay. Ban đầu, chị chỉ vào ngày rằm và mùng một nhưng gần đây lại chuyển sang ăn chay trường. Những buổi tiệc tùng hoặc đi chơi với đồng nghiệp, chị chỉ ăn đậu phụ và rau luộc nhưng vẫn cảm thấy ngon miệng và khỏe mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước