Tập 29 phim Thương nhớ ở ai: Vạn sẽ đến với Hơn?

P.V-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 12:00 GMT+7

VTV.vn - Kết thúc tập 28 phim Thương nhớ ở ai, Hơn đau lòng trước tin con trai cô, Tốn, đã hy sinh. Vạn cũng chảy nước mắt khi chứng kiến nỗi đau của Hơn.

Là con dâu của nhà địa chủ, sau đó chồng bị bắn chết, Hơn đã sống cả đời ở làng Đông trong lặng lẽ. Dường như suốt những năm tháng đã qua, cô đã luôn cúi mặt mỗi khi bước chân ra khỏi nhà. Niềm hạnh phúc lớn nhất và tình yêu được Hơn dành trọn vẹn cho Tốn – cậu con trai duy nhất của cô. Tốn cũng là lý do để Hơn vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục sống.

Khi lớn lên, mặc dù học giỏi và được lên huyện học nhưng Tốn lại quyết định đi bộ đội. Cậu thậm chí đã viết đơn bằng máu để được chấp nhận. Lý do Tốn quyết tâm đến vậy chỉ với một mong muốn duy nhất là mẹ cậu sẽ được ngẩng mặt với những người trong làng. Tốn noi gương theo Vạn – một người cũng đã đi bộ đội và trở về đầy vẻ vang, được coi như một anh hùng.

Tuy nhiên, Tốn không biết rằng Hơn không cần điều đó. Cô đã quen sống cả đời cúi mặt. Ngay cả khi Tốn đi bộ đội, thói quen này vẫn được Hơn giữ nguyên, bất chấp có lần ông Bánh đã nhắc cô là "hãy ngẩng mặt lên mà đi" vì mọi thứ giờ đây đã thay đổi. Tất cả những gì Hơn cần chỉ là Tốn mà thôi.

Tập 29 phim Thương nhớ ở ai: Vạn sẽ đến với Hơn? - Ảnh 1.

Tốn là nguồn sống của Hơn, giúp cô có sức mạnh vượt qua mọi nỗi thống khổ.

Những ngày Tốn đi bộ đội, Hơn luôn sống trong nỗi sợ hãi con trai sẽ không trở về với cô nữa. Và nỗi sợ ấy đã biến thành sự thật khi Vạn đến nhà báo tin Tốn đã hy sinh. Hơn hoàn toàn sụp đổ!

Chứng kiến Hơn trong cơn vật vã, Vạn cũng vô cùng đau đớn. Hơn là người phụ nữ mà Vạn đã sống chung nhà kể từ khi anh trở về làng. Với cảm giác tội lỗi trong cái chết của chồng Hơn nên trong suốt những năm tháng qua, Vạn đã sống lặng lẽ bên Hơn và Tốn để bảo vệ họ. Vạn thương xót khi nhìn thấy những nỗi đau Hơn nếm trải. Anh có lần đã phải thốt lên với Hơn rằng "sao đời chị lại khổ thế" và buột miệng nói rằng "nhiều đêm tôi chỉ muốn chạy đến với chị".

Sau khi tập 28 phim Thương nhớ ở ai phát sóng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thương cảm với nhân vật Hơn và cho rằng Vạn nên đến với Hơn.

Khán giả Thùy Linh bình luận sau khi xem tập 28: "Vạn lấy Hơn đi! Vạn yêu Nhân nhưng có dám đến với Nhân đâu. Giờ Hơn cần một chỗ dựa. Cô đã mất chồng, giờ mất con… Hơn có mỗi Vạn làm chỗ dựa. Nhân cũng mất chồng, mất con nhưng ít ra vẫn còn con gái và Dâu".

Tập 29 phim Thương nhớ ở ai: Vạn sẽ đến với Hơn? - Ảnh 2.

Tốn hy sinh nhưng Hơn vẫn ngày ngày ra bến sông ngóng đợi con trai trở về.

Khán giả Đoàn Thủy Tiên: "Tội nhất là Hơn. Chồng bị giết, gia sản bị tịch thu hết. Nửa đời bị mắng chửi, kỳ thị. Có mỗi đứa con trai cũng hy sinh trên chiến trường".

Khán giả Đỗ Minh Thúy: "Chắc những tập cuối còn đau hơn thế nữa. Từ việc Hạnh và Nghĩa chia tay, rồi Vạn có con với Hạnh đã thấy quá bi kịch. Xem phim từ cái chết của cô Thủy Thị màu đã thấy số phận của những người đàn bà làng Đông không có hai chữ có hậu rồi…".

Khán giả Thảo Thảo: "Hồng nhan bạc mệnh mà. Đẹp nhất làng Đông để mà làm gì. Đến một người đàn ông bảo vệ cho mình cũng không còn".

Vậy, Vạn có đến với Hơn sau khi Tốn hy sinh hay không? Bạn hãy theo dõi tập 29 phim Thương nhớ ở ai phát sóng vào 14h30 ngày mai (10/2) trên kênh VTV3.

Thương nhớ ở ai – Tập 28: Tốn hy sinh, hạnh phúc đã rời khỏi Hơn mãi mãi Thương nhớ ở ai – Tập 28: Tốn hy sinh, hạnh phúc đã rời khỏi Hơn mãi mãi

VTV.vn - Mặc dù đã hình dung trong đầu nhưng Hơn không bao giờ sẵn sàng đón nhận nỗi đau đó. Cô đã không thể kìm được những tiếng hét khi Vạn đến báo tin Tốn đã hy sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước