Thí sinh Sao mai 2015 chấp nhận đánh đổi vì đam mê

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 25/07/2015 16:36 GMT+7

(Ảnh: Facebook nhân vật)

VTV.vn - Nguyễn Bảo Yến – một gương mặt ấn tượng ở thể loại thính phòng trong cuộc thi Sao mai 2015 đã mở lòng về những điều cô phải đánh đổi để được theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.

Trước đêm CK toàn quốc dòng thính phòng Sao mai 2015, phóng viên VTV News đã có dịp trò chuyện với Nguyễn Bảo Yến – một gương mặt xuất sắc tại khu vực châu Âu năm nay. Không chỉ chia sẻ những cảm xúc về cuộc thi, Bảo Yến còn mở lòng về những khó khăn trong cuộc sống của một du học sinh xa quê hương.

Lý do gì khiến Yến quyết định tham dự cuộc thi Sao mai năm nay?

Mình theo đuổi nhạc thính phòng - opera chuyên nghiệp nên hát nhạc Việt Nam không phải thế mạnh của mình. Chính vì vậy, mình muốn tham gia Sao mai để học hỏi thêm kinh nghiệm vận dụng kĩ thuật thính phòng vào các tác phẩm Việt Nam. Hơn nữa, Sao mai là một cuộc thi uy tín, chuyên nghiệp và đây cũng là sân chơi duy nhất có dòng nhạc thính phòng tại Việt Nam.

Là một thí sinh được đào tạo bài bản trong một ngôi trường nghệ thuật quốc tế, bạn nghĩ mình có những lợi thế gì khi bước vào cuộc thi này?

Ngược lại, mình cho rằng bản thân có khá nhiều bất lợi (cười). Vì hầu hết các tác phẩm dự thi chỉ mang âm hưởng thính phòng, chứ không phải thính phòng chuyên nghiệp nên việc vận dụng các kĩ thuật opera mình học được vào các tác phẩm Việt Nam đòi hỏi sự biến đổi nhất định để vừa phải phù hợp với cách nhả chữ của ca khúc tiếng Việt, vừa phải gần gũi với khán giả mà vẫn phải giữ được kĩ thuật. Tiếng Việt không phải là một ngôn ngữ thuận lợi cho kĩ thuật opera, rất dễ mắc lỗi "không rõ lời" nếu vận dụng không khéo.

Vậy bạn đã chuẩn bị những gì để khắc phục những bất lợi đó?

Mình đã phải nhờ đến sự hướng dẫn của cô Ngọc Lan, giảng viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô đã phân tích cho mình sự khác nhau giữa phát âm tiếng Việt và tiếng nước ngoài trong thanh nhạc. Ngoài ra, mình cũng lắng nghe cách hát của ca sĩ Hồng Vy để học hỏi vì chị là một ca sĩ thể hiện rất tốt các ca khúc Việt Nam thể loại thính phòng.

Một bất lợi khác nữa đó là sau khi trở về Việt Nam, mình không may bị ốm một tuần do thay đổi thời tiết.

Gặp nhiều bất lợi như vậy, đặc biệt là về sức khỏe, bạn có cảm thấy tự tin khi bước vào đêm thi ngày mai không?

Mình xác định đến với cuộc thi để học hỏi và trải nghiệm. Chính vì vậy, đứng trước những bất lợi này, mình cũng chỉ coi đó là một cơ hội để trải nghiệm. Trải nghiệm: Dự thi Sao mai 2015 với nhiều bất lợi. (cười). Mình đang rất thoải mái và háo hức cho đêm thi ngày mai.

Dù nói là tham gia với tinh thần giao lưu, học hỏi nhưng mình tin chắc khi tham gia một cuộc thi, ai cũng đều có mục tiêu giành giải nhất, đúng không?

Thật lòng mà nói, mình không hề đặt mục tiêu giành giải nhất Sao mai vì khi đã đi thi, ngoài khả năng và kĩ thuật còn là may mắn nữa. Mình chỉ nghĩ cứ thi là thi hết mình thôi (cười).

Vòng CK Sao mai khu vực châu Âu vừa phát sóng và mình đã thấy một số lời khen dành cho tiết mục Mẹ yêu con của bạn. Lý do gì khiến bạn lựa chọn ca khúc này?

Mình cũng thấy rất lạ khi tiết mục Mẹ yêu con lại nhận được nhiều lời khen ngợi đến vậy vì hôm đó mình không thực sự hài lòng với phần thể hiện này. Mình thích ca khúc Mẹ yêu con ngay từ khi còn nhỏ bởi mỗi giai điệu, ca từ đều cho mình cảm nhận được tình cảm của một người mẹ. Những ngày đông ở Nga, xa nhà và nhớ mẹ, mình cũng thường xuống phòng tập tự hát một mình ca khúc này. Mình lựa chọn Mẹ yêu con để trình diễn trong đêm CK khu vực châu Âu Sao mai 2015 một phần vì cảm thấy nhập tâm được vào ca khúc, một phần vì muốn tặng mẹ.

Bạn có thể chia sẻ thêm những khó khăn khi phải sống xa quê hương được không?

Thực sự, du học không sướng như mọi người nghĩ, đặc biệt là học ở Nga - xứ sở của băng tuyết. Phần lớn thời gian của mình là ở trường, ngoài ra còn có đi siêu thị, nấu nướng và tự học. Sống xa quê hương và gia đình, việc gì mình cũng phải làm một mình. Mình cảm thấy cô đơn nhất là mỗi khi mùa đông đến, tuyết rơi phủ trắng đường. Chân ngập trong tuyết dưới cái lạnh -35 đến -40 độ C, vừa nhớ nhà, vừa thèm đồ ăn Việt Nam, cảm giác lúc đó buồn thê thảm (cười).

Cuộc sống của mình có thể nói là khá tẻ nhạt. Thế nhưng đổi lại, mình được học trong một ngôi trường đào tạo toàn diện cho ngành biểu diễn thanh nhạc nhà hát. Có lẽ vì đam mê nên mình đã chấp nhận sự đánh đổi này.

Nghe bạn chia sẻ, mình nghĩ rằng bạn mất nhiều hơn là được khi sống ở Nga?

Cái được duy nhất của mình là âm nhạc. Nhưng có lẽ không nên tính chuyện được, mất vì từ những điều thiệt thòi khi sống xa quê hương, mình lại thấy bản thân trưởng thành và sâu sắc hơn, tiếng hát cũng tình hơn.

Hy sinh quá nhiều cho âm nhạc như vậy, chẳng lẽ bạn không khao khát mang về cho bản thân một danh hiệu nào đó sao?

Mình tham lam lắm. Thú thật, mình khao khát nhiều hơn 2 chữ "danh hiệu". Mình muốn thấy bố mẹ hạnh phúc khi nhìn con gái mình trưởng thành. Mình muốn những người thầy đã chắp cánh cho mình cảm thấy công lao thầy cô bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng bằng chính ý thức vươn lên của mình trong nghề nghiệp và ý thức hoàn thiện mình trong âm nhạc. Mình muốn mọi người thấy ở mình sự say mê, trân trọng giá trị nghệ thuật. Tất nhiên, nếu giành được một giải cao thì quá tuyệt vời, nhưng nếu không có thì mình cũng không quá buồn (cười).

Bạn có cảm thấy những điều mình phải đánh đổi chỉ để có được một thứ duy nhất là âm nhạc trong quá trình sống tại Nga là xứng đáng không?

Rất xứng đáng. Mình đang được sống trong một nền văn hoá của nghệ thuật thanh nhạc đỉnh cao với những người thầy, người cô không chỉ dạy kĩ thuật thanh nhạc mà còn truyền cho mình cả tâm hồn và nhân cách của một người nghệ sĩ chân chính. Nếu không đánh đổi, mình sẽ không bao giờ có được những kiến thức và trải nghiệm đáng nhớ đó.

Quay trở lại với cuộc thi Sao mai, Yến có thể bật mí ca khúc bạn lựa chọn dự thi trong đêm CK toàn quốc dòng thính phòng không?

Trong đêm thi này, mình sẽ thể hiện trích đoạn trong vở nhạc kịch Con Dơi của nhà soạn nhạc Strauss. Trích đoạn này đã được dịch lời Việt và lấy tên Khúc hát đêm nay để phù hơp với cuộc thi Sao Mai.

Mình chọn ca khúc này vì giai điệu của nó khá dễ nghe, vui tươi và khán giả cũng sẽ không quá choáng ngợp khi nghe một ca khúc mới tinh được chuyển từ nhạc kịch sang. Bên cạnh đó, ca khúc này cũng có nhiều đất để mình phô diễn kỹ thuật thanh nhạc.

Kế hoạch của bạn sau Sao mai 2015 là gì?

Mình dự định mỗi năm sẽ cố gắng tham gia một cuộc thi thanh nhạc. Nếu năm sau không có cuộc thi nào được tổ chức tại Việt Nam, mình sẽ tìm hiểu thêm về các cuộc thi thanh nhạc chuyên nghiệp ở Nga hoặc các nước lân cận để tham gia. Ngoài ra, mình cũng mong muốn phát hành một CD riêng, trong đó bao gồm một số ca khúc Việt Nam và ca khúc romance nước ngoài mà mình đặc biệt yêu thích.

Cảm ơn Bảo Yến về cuộc trò chuyện này và chúc bạn thành công trong đêm thi tới!

Nguyễn Bảo Yến

13/2/1990

Đang theo học tại Nhạc viện Ural - thành phố Ekaterinburg - Liên bang Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước