Thương nhớ ở ai - Tập 22: Trai tráng lên đường đi bộ đội, dân làng Đông vội vàng làm đám cưới

P.V-Chủ nhật, ngày 14/01/2018 20:00 GMT+7

Hạnh khuyến khích Nghĩa trở về nhà bố mẹ trước khi anh lên đường đi bộ đội.

VTV.vn - Làng Đông chưa bao giờ tổ chức nhiều đám cưới như thế - trước ngày trai tráng trong làng lên đường đi bộ đội.

Tập 22 phim Thương nhớ ở ai bắt đầu với không khí rộn ràng của những người dân làng Đông. Trước ngày các thanh niên trong làng lên đường đi chiến đấu, nhiều đám cưới đã diễn ra. Như lời Dâu nói "ai mà biết chiến tranh bao giờ kết thúc" hay theo lời một cô gái khác trong làng trích lại lời mẹ cô: "Trai tráng sắp đi bộ đội hết, không lấy bây giờ thì lấy… chó à", vì thế mà cả làng Đông rộn ràng trong không khí của những đám cưới, đám hỏi.

Họ vội vã cưới. 

Nhưng trong cái không khí ấy là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Như suy nghĩ của Nhân khi nhìn các cô gái trong làng cưới hỏi vội vàng: "Ngày hạnh phúc cũng là ngày đau đớn nhất. Họ tiễn chồng đi mà biết có mấy ai trở về. Bến không chồng ngày trước là bến của những đàn bà góa, nay bến sẽ có những đứa con gái tuổi măng tơ góa bụa".

Trong khi đó, trước ngày Nghĩa đi bộ đội, bố mẹ anh đã không còn căng thẳng như trước. Tuy nhiên, bố Nghĩa vẫn đang đấu tranh giữa tình cảm dành cho con trai và sĩ diện của dòng họ. Ông cảm thấy nhục nhã khi con trai sắp đi bộ đội nhưng không làm được một bữa cơm để mời họ mạc như lẽ ra ông sẽ làm. Ông cũng muốn đón Hạnh về nhưng sĩ diện dòng họ không cho phép ông làm theo tình cảm.

Hạnh là cô gái hiểu chuyện. Dù Nghĩa muốn đưa cô về nhà bố mẹ anh trước khi anh lên đường nhưng Hạnh từ chối. Cô không muốn sự xuất hiện của mình khiến mối quan hệ giữa Nghĩa và bố mẹ anh căng thẳng vào thời điểm mà chỉ còn một ngày nữa là anh lên đường đi bộ đội. Hạnh khuyến khích chồng sớm trở về nhà bố mẹ.

Thương nhớ ở ai - Tập 22: Trai tráng lên đường đi bộ đội, dân làng Đông vội vàng làm đám cưới - Ảnh 1.

Khi nghe Hạnh khuyên anh trở về với bố mẹ, Nghĩa rất xúc động. Anh thương Hạnh lấy mình mà phải chịu nhiều thiệt thòi.

Nghĩa thương vợ. Anh cảm thấy Hạnh quá thiệt thòi.

Nhân, mẹ Hạnh, cũng cảm thấy xót xa cho con gái cô. Đối với Nhân, con gái cô xinh đẹp, giỏi giang và hiền hậu, không đáng phải chịu đựng những gì cô đang phải chịu đựng.

Nhân nói với Hạnh khi cô trở về nhà: "Nhiều khi nhìn mày u chỉ muốn sang cho ông bà ấy một trận".

Đáp lại lời mẹ, Hạnh đùa: "U muốn làm gì thì làm nhưng đừng có đánh nhau. Con đã là dâu của người ta rồi đấy".

Nhìn sự hồn nhiên của Hạnh, Nhân lại càng cảm thấy đau lòng.

Khác với tâm lý của Hạnh, dù người yêu sắp đi bộ đội nhưng Dâu lại mang trong lòng nỗi buồn khác - nỗi buồn phát hiện ra bố cô, ông Bánh, có con riêng. Sự thật phũ phàng hơn khi con rơi của bố Dâu lại chính là bé Bè, học trò trong lớp học của cô. Dâu cảm thấy buồn vô hạn nên đã tìm tới Hạnh tâm sự. Điều cô không ngờ là mẹ cô, bà Bánh, cũng biết việc chồng có con riêng nhưng đã âm thầm chịu đựng.

Để xem trọn vẹn tập 22 phim Thương nhớ ở ai, bạn hãy xem trong video dưới đây:

Phim Rubic 8: Thương nhớ ở ai - Tập 22

Tập 23 phim Thương nhớ ở ai sẽ được phát sóng vào 14h30 ngày 20/1 trên kênh VTV3.

Tập 22 phim Thương nhớ ở ai: Nghĩa đi bộ đội, Hạnh quỳ mọp xin được phụng dưỡng bố mẹ chồng Tập 22 phim Thương nhớ ở ai: Nghĩa đi bộ đội, Hạnh quỳ mọp xin được phụng dưỡng bố mẹ chồng

VTV.vn - Bất chấp sự phản đối từ bố mẹ Nghĩa cũng như mối thù giữa hai dòng họ, Hạnh muốn được phụng dưỡng hai ông bà trong khi Nghĩa đi bộ đội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước