Top 6 Đồ Rê Mí tưng bừng đón Tết Trung thu

T.H-Thứ hai, ngày 08/09/2014 09:35 GMT+7

Không khí Tết Trung thu tràn ngập trong đêm Liveshow 4 của Đồ Rê Mí qua những tiết mục sôi động và đầy màu sắc do các thiên thần nhí thể hiện.

Sở hữu giọng hát cao, sáng và đầy cảm xúc, cậu bé 6 tuổi Nguyễn Duy Quang là cái tên được lựa chọn từ cuộc thi Đồ Rê Mí Online ở tuần này. Duy Quang đã có một tiết mục mở màn rất sôi động cùng sáu “chú Cuội” Đồ Rê Mí với Liên khúc Trung thu và cả "chú Cuội đặc biệt" Thanh Bạch.

Hát nhạc dân ca là một thử thách khá khó khăn đối với giọng ca nhí, nhất là khi các em vừa phải thuộc lời bài hát vừa phải thể hiện phần vũ đạo trên sân khấu. Do vậy, để chuẩn bị cho đêm thi, top 6 Đồ Rê Mí đã được tập luyện cùng các giảng viên thanh nhạc có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này như NSƯT Vương Hà, NSƯT Lan Hương, nghệ sĩ Cao Huế Diệu Hương…

Trang Thư trình diễn Lý cây bông
Trang Thư trình diễn Lý cây bông

Là thí sinh hát đầu tiên, cô bé Trang Thư rất dễ thương khi trình diễn một ca khúc dân ca Nam Bộ - Lý cây bông. Dù chưa thực sự xuất sắc trong đêm liveshow, tuy nhiên, giọng ca đến từ TP.HCM lại “mê hoặc” các giám khảo bằng những cái chớp mắt điệu đà.

Bảo Ngọc sôi động với Lý ngựa ô
Bảo Ngọc sôi động với Lý ngựa ô

Không chỉ thể hiện rất tự tin những vũ đạo sôi động trong ca khúc Lý ngựa ô, mà còn có thể hát rõ những âm ngữ khó của miền Trung, cô bé đến từ Cần Thơ - Bảo Ngọc đã được các “bánh khảo” dành nhiều lời khen cho tiết mục ở đêm thi vừa qua. Ngoài ra, cô bé "hạt tiêu" còn khiến khán giả phải bật cười khi trả lời câu hỏi đố của GK Xuân Bắc về màu sắc của ngựa ô - “Con thưa chú! Ngựa ô có màu trắng ạ”, Bảo Ngọc nói.

Tiết mục của Bảo Ngọc đã khiến cả ba giám khảo đều ngủ quên
Tiết mục của Bảo Ngọc đã khiến cả ba giám khảo đều ngủ quên

Từ vùng đất miền Trung nắng gió, các thí sinh Đồ Rê Mí tiếp tục đưa khán giả chu du tới nơi rừng núi Tây Nguyên huyền bí qua phần thể hiện của Tuấn Ngọc. Hát một ca khúc có tên Thình thình Noong ơi, “sơn nam” Tuấn Ngọc đã làm cả ba giám khảo Xuân Bắc, Châu Anh và Thanh Bạch đều ngủ quên.

Vũ Thu An ngọt ngào với dân ca quan họ
Vũ Thu An ngọt ngào với dân ca quan họ

Trở về với miền quê Kinh Bắc, cô bé Vũ Thu An đã chinh phục trái tim khán giả bằng giọng hát ngọt ngào trong ca khúc dân ca quan họ - Lý con sáo. Không chỉ vậy, tiết mục được dàn dựng rất công phu của cô bé còn khiến các giám khảo thích thú khi miêu tả lại hình ảnh của các liền chị, liền anh trong ngày hội Lim. GK Xuân Bắc khen ngợi tiết mục của Thu An: “Thu An hát hay ơi là hay! Hội đủ cả các yếu tố vang, rền, nền, nảy. Giọng lên cao vút xuống mà không hề mất hút”.

Quỳnh Đan dễ thương với tiết mục Đất phương Nam

Quỳnh Đan dễ thương với tiết mục Đất phương Nam

Hai tiết mục cuối cùng của đêm Liveshow thuộc về Nguyễn Hải Nam và Nguyễn Kim Quỳnh Đan. Nếu Hải Nam thể hiện sự đáng yêu trong hình ảnh một ngư dân ở miền Trung thì Quỳnh Đan lại lấy được cảm tình của cả khán giả lẫn Ban giám khảo với giai điệu da diết của ca khúc Đất Phương Nam. Mặc dù vậy, có thể thấy cả hai ca khúc này có phần hơi quá sức với Quỳnh Đan và Hải Nam, nên khiến hai bé chưa thực sự thực hiện tốt những nốt cao, có quãng giọng rộng.

Kết thúc Liveshow tuần 4, các thí sinh nhí của Đồ Rê Mí sẽ tiếp tục trang tài trong đêm thi diễn ra vào 14/9 tới. Chương trình được THTT vào 20h trên VTV3 với chủ đề “Bài hát hai thế hệ” cùng sự tham gia của các khách mời NSND Trần Hiếu, NSƯT Quang Lý, NSƯT Ánh Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Trung Đức và nhạc sĩ Đức Huy.

Dưới đây là những hình ảnh đẩy màu sắc của sáu "chú Cuội" Đồ Rê mí trong đêm thi vừa qua:

 

Vũ Thu An ngọt ngào với dân ca quan họ

Vũ Thu An ngọt ngào với dân ca quan họ

Bảo Ngọc sôi động với Lý ngựa ô

Bảo Ngọc sôi động với Lý ngựa ô

Quỳnh Đan dễ thương với tiết mục Đất phương Nam

Quỳnh Đan dễ thương với tiết mục Đất phương Nam

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước