Vietnam Idol 2015 - Gala 7: Bích Ngọc khiến GK Thu Minh phải rời ghế nóng

Chu Anh-Chủ nhật, ngày 19/07/2015 22:29 GMT+7

Ảnh: Phước Trí

VTV.vn - Nữ ca sĩ không thể ngồi yên sau khi thưởng thức phần trình diễn của Bích Ngọc, cô buộc phải rời ghế nóng và lên sân khấu để... ôm nữ thí sinh duy nhất của top 3.

Trong đêm thi quyết định để tìm ra hai thí sinh cuối cùng cho vòng chung kết, với chủ đề “Những ca khúc sáng tác mới”, Trọng Hiếu, Bích Ngọc và Minh Quân - 3 cá tính âm nhạc hoàn toàn khác biệt đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc đa dạng khi lần đầu thể hiện sáng tác dành riêng cho mình cùng ca khúc do đích thân ban giám khảo lựa chọn. Ngang tài ngang sức, cả ba thí sinh đều muốn thể hiện sự bứt phá và chinh phục được khán giả để giành lấy cơ hội đi tiếp.

Trước sự thể hiện quá xuất sắc của Trọng Hiếu và Bích Ngọc trong Gala 7, Minh Quân đành lùi bước, để lại cơ hội cuối cùng đến ngôi vị quán quân cho hai người bạn còn lại.

Bích Ngọc - "Em là số 1"

Bích Ngọc luôn là thí sinh được các giám khảo ưu ái dành nhiều lời khen qua các vòng thi. Cô gái với thân hình mập mạp sở hữu một giọng hát nội lực và mạnh mẽ đến kinh ngạc. Bích Ngọc gần như chưa bao giờ làm những người ngồi trên ghế nóng phải thất vọng với những phần thi của mình.

Trong đêm thi Gala 7, thí sinh này tiếp tục nhận được "cơn mưa" lời khen từ các giám khảo. Với phần thi đầu tiên, Bích Ngọc thể hiện ca khúc mới Tìm nhau - sáng tác của nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường dành riêng cho cô và theo Thu Minh thì "Bích Ngọc hoàn toàn có quyền tự hào về phần biểu diễn này".

"Chị rất vui và hãnh diện, bởi ngay từ lần đầu tiên ngồi ghế nóng Vietnam Idol, chị cũng như anh Thanh Bùi đã có may mắn được thấy những thí sinh có giọng hát, cá tính nổi trội và tư duy âm nhạc văn minh như em. Cách xử lý bài của em cũng rất thông minh" - Thu Minh không giấu nổi niềm vui sau khi được nghe Bích Ngọc hát.

Đối với đạo diễn Quang Dũng, anh còn dành cho thí sinh nữ duy nhất của top 3 lời khen có cánh: "Nếu dựa vào năng lượng và giọng hát em đang có thì em là thí sinh số 1 của năm nay. Tôi đã làm giám khảo cho Vietnam Idol 4 mùa nhưng chưa có ca sĩ miền Tây nào vào được top 10. Em đã làm được điều đó, tôi cảm thấy rất hãnh diện vì em bởi tôi cũng là một người miền Tây".

Với ca khúc thứ 2 - One night only, Bích Ngọc đã khiến Thu Minh phải rời ghế nóng để lên sân khấu dành cho một cái ôm và nụ hôn tình cảm. Thu Minh xúc động chia sẻ cô đã từng thể hiện ca khúc này và khó có thể tin được Bích Ngọc với lứa tuổi của mình có thể thể hiện cảm xúc sâu lắng đến như vậy.

Minh Quân - Sự tiến bộ là điều nhìn thấy rõ nhất

So với Trọng Hiếu và Bích Ngọc, Minh Quân sở hữu một lợi thế riêng nhất định, đó chính là chất giọng sâu lắng, tình cảm để thể hiện những bản tình ca. Và trong đêm Gala 7, Minh Quân tiếp tục tận dụng điểm mạnh này của mình với hai ca khúc là You raise me upGiữa mùa đông - sáng tác mới của nhạc sĩ Hải Âu dành cho anh.

Giám khảo Thanh Bùi cảm thấy vui vì những tiến bộ của Minh Quân trong những vòng thi về sau so với những ngày đầu tiên. "Anh đã nhìn thấy cách xử lý ca khúc của em có được sự tương phản, nhưng nếu muốn đi tiếp, em cần tìm hiểu thêm về thanh nhạc và xác định gu âm nhạc cho mình" - Thanh Bùi dành những lời khuyên cho thí sinh của mình.

Trọng Hiếu - "Em là siêu sao đối với tôi'

Vị giám khảo nước ngoài Mark Walton đã dành lời khen này đối với Trọng Hiếu. Anh cũng cho rằng với những gì Trọng Hiếu đã thể hiện được ở Vietnam Idol trong Gala 7 thì thí sinh này hoàn toàn có thể tự tin biểu diễn ở những sân khấu lớn của thế giới.

"Em là tia nắng, em là ánh sáng mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam. Tôi thấy em thu hút được khán giả nhưng em vẫn rất khiêm tốn, em muốn lắng nghe và cố gắng làm tốt hơn nữa. Tôi thực sự muốn em thành công" - giám khảo Thanh Bùi nhận xét.

Sau 6 phần trình diễn, khán giả đã quyết định lựa chọn Trọng Hiếu và Bích Ngọc là hai thí sinh có mặt trong vòng chung kết của Vietnam Idol.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước