Vietnam’s Got Talent: Hoài Linh “hoang mang” hỗ trợ tiết mục ảo thuật

T.H-Thứ ba, ngày 14/10/2014 14:00 GMT+7

Tiết mục ảo thuật của Duy Anh

Được mời hỗ trợ cho phần thi của ảo thuật gia Nguyễn Duy Anh, giám khảo Hoài Linh tỏ ra khá hoang mang khi chứng kiến đồ nghề trong tiết mục này là một chiếc đinh dài sắc nhọn.

Sau hai đêm thi ấn tượng với nhiều tiết mục đa dạng về thể loại, bất ngờ và hồi hộp ở cách thể hiện, tập 3 Vietnam’s Got Talent tiếp tục đem tới cho khán giả những tiết mục đặc sắc. Trong đó, nhiều phần trình diễn sẽ mang lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc sâu lắng và có phần nhẹ nhàng, tinh tế hơn so với hai tập trước đó.

Lê Tâm với tiết mục Cám ơn mẹ
Lê Tâm với tiết mục Cám ơn mẹ

Tiết mục Cám ơn mẹ của thi sinh Lê Tâm là một trong những tiết mục theo dòng cảm xúc đó. Không chỉ sở hữu chất giọng cao vút và khả năng xử lý kỹ thuật tốt, Lê Tâm còn ghi điểm bởi sự tình cảm và những xúc cảm chân thành được anh dồn nén vào ca khúc này. Đánh giá tiết mục của Lê Tâm khá tích tích cực, trọn vẹn và nhiều cảm xúc, ban giám khảo đã dành một tấm vé đi tiếp cho thi sinh đến từ Hà Nội này.

Từ Như Tài - Thí sinh sở hữu giọng hát ngọt
Từ Như Tài - Thí sinh sở hữu giọng hát ngọt

Tương tự như Lê Tâm, Từ Như Tài cũng là người sở hữu giọng hát có kỹ thuật và đầy cảm xúc. Với đam mê ca hát cháy bỏng từ thuở bé, anh thợ cắt tóc đã quyết định theo đuổi niềm đam mê bằng việc đi hát ở những sự kiện quanh nơi mình sống. Thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ những câu hát đầu tiên, nhưng dù hát chưa hết bài, anh đã nhận được bốn nút không đồng ý từ ban giám khảo. Song, một điều bất ngờ là ban giám khảo vẫn dành tặng một tấm vé cho Tài trong sự ngỡ ngàng của anh.

Nhóm Milky Way
Nhóm Milky Way

Trong tập 3, khán giả đã đón chào sự trở lại của nhóm nhảy Milky Way. Từng là một trong những nhóm nhảy hàng đầu, Milky Way đã giành nhiều vinh quang trên các đấu trường Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, cuối cùng nhóm lại tan rã với nhiều lí do cá nhân khác nhau.

Trong lần trở lại này, tuy đã lâu không thi đấu nhưng Milky Way vẫn đem đến cho khán giả một tiết mục popping sôi động, nhanh gọn và mạnh mẽ. Các thành viên đã có sự hỗ trợ rất tốt để tạo nên một tiết mục hài hoà. Tuy nhiên, dù giành được tấm vé đi tiếp vào vòng trong nhưng giám khảo Huy Tuấn cũng cho rằng tiết mục đã quá quen thuộc, không có nhiều yếu tố mới, sáng tạo và gây chú ý như trước. Nếu Milky Way muốn đi xa, cả nhóm phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn trước để chinh phục khán giả của mình.

Chàng Việt kiều Lâm Vissay
Chàng Việt kiều Lâm Vissay

Một giọng hát đặc biệt khác cũng chinh phục được ban giám khảo khó tính của Vietnam’s Got Talent năm nay là chàng Việt kiều Lâm Vissay. Sinh sống và làm việc tại Đức 33 năm, anh chỉ mới quay trở về Việt Nam để học tiếng Việt và theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Xuất hiện với guitar thùng, anh đã chinh phục ban giám khảo và khán giả qua chất giọng trầm, ấm và có độ vang cao trong ca khúc mộc mạc của mình. Dù không vận dụng quá nhiều kỹ thuật, nhưng sự chân thành và tính nghệ sĩ đã giúp anh có bốn sự đồng ý để đi tiếp.

Bốn cô gái nhóm Toxic
Bốn cô gái nhóm Toxic

Một trong những điểm nhấn của tập 3 là sự xuất hiện của bốn cô gái xinh đẹp nhóm Toxic. Đem tới một tiết mục hòa tấu dụng cụ nhạc cổ điển trên nền nhạc điện tử của DJ Slim V, cả bốn cô gái đã toả sáng với những giai điệu mạnh mẽ, quyễn rũ và cuốn hút. Sự dồn dập của âm điệu và phong thái thể hiện đúng chất “Toxic - độc” đã đem đến cho nhóm tấm vé quý giá vào vòng trong.

Tiết mục ảo thuật của Duy Anh
Tiết mục ảo thuật của Duy Anh

Trong khi đó, không thể hiện giọng ca cao vút hay khả năng vũ đạo điêu luyện, song tiết mục độc đáo của Nguyễn Duy Anh cũng khiến các giám khảo không kìm nén được sự thích thú. Điều thú vị nhất trong tiết mục ảo thuật này là khi Duy Anh quyết định nhờ đến sự trợ giúp của giám khảo Hoài Linh trên sân khấu với đạo cụ đặc biệt - một cây đinh sắc nhọn. Đồng thời, anh còn thách thức giám khảo Huy Tuấn khi tự mình nhấn nút đỏ của cả ba giám khảo còn lại.

Bên cạnh đó, ở tập 3, các gương mặt nhí vẫn tiếp tục đem tới những tiết mục hấp dẫn và thú vị cho chương trình Vietnam’s Got Talent năm nay. Đặc biệt trong số đó là sự xuất hiện của Minh Thư qua phần thể hiện ca khúc Cây vĩ cầm. Dù thể hiện một bài hát lớn hơn so với lứa tuổi, nhưng Thư vẫn giữ được tình cảm và linh hồn của bài hát rất ngọt ngào và tự nhiên. Chính điều đó đã giúp cô bé 8 tuổi có được tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Thậm chí giám khảo Thành Lộc còn yêu cầu hát lại 3 chữ “Cây vĩ cầm” vì yêu thích cách phát âm và nhả chữ nhẹ nhàng của em.

Trái ngược với sự non nớt và có phần ngây thơ của Thư, cặp đôi Mỹ Linh - Châu Anh (7 tuổi) và Khánh Hường lại mang đến những tiết mục có nét trưởng thành và già dặn hơn so với lứa tuổi. Mỹ Linh - Châu Anh đem đến màn múa kết hợp uốn dẻo và vũ đạo trên nền nhạc sôi động I am the best của nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 đầy tưng bừng và vui nhộn. Dù vẫn dành tấm vé đi tiếp nhưng các giám khảo cũng nhắn nhủ và nhắc nhỏ hai bé nên lựa chọn động tác phù hợp với lứa tuổi hơn.

Bên cạnh các tiết mục đặc sắc để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đêm thi thứ ba cũng có những màn trình diễn khiến các giám khảo phải hoang mang, ngơ ngác, thậm chí là sợ hãi. Có thể kể đến như tiết mục hùng biện của thí sinh Trần Thị Hoài My, tiết mục của nhóm L2V8…

Tập 4 chương trình Vietnam’s Got Talent sẽ lên sóng vào 20h, Chủ Nhật (19/10) trên VTV3. Mời quý vị và các bạn đón xem!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước