Ái Phương: "Nụ hôn đầu tiên khiến mình có cảm giác như bị khủng hoảng thần kinh"

Tạp chí âm nhạc-Thứ hai, ngày 23/01/2017 11:16 GMT+7

VTV.vn-Trong chương trình Tạp chí âm nhạc, khách mời Ái Phương đã chia sẻ cảm xúc khó quên về những lần đầu tiên trong đời. Trong đó cô không thể nào quên được nụ hôn đầu.

Xuất thân là một người mẫu nhưng hiện nay Ái Phương được biết đến là một nghệ sỹ đa tài với nhiều khả năng khác nhau như sáng tác, ca sĩ, diễn viên, MC. Nói về tuổi thơ của mình, Ái Phương cho biết cô từ nhỏ đã là một học sinh giỏi, con ngoan, thường xuyên tham gia ca hát trong trường, được thầy cô, bạn bè yêu mến và bố mẹ rất cưng chiều.

Đặc biệt, Ái Phương cho biết cô bắt đầu biết thích bạn khác giới lần đầu tiên là khi học Tiểu học, biết yêu năm 15 tuổi và có nụ hôn đầu đời không thể nào quên. Cô nói: "Hồi cấp 1 có một bạn nam học rất giỏi, bạn đó là lớp phó học tập được rất nhiều bạn nữ để ý và mình cũng thích".

"Lần đầu tiên tôi biết yêu là năm 15 tuổi. Chính mối tình đó đã khiến tôi trở thành một bà cụ non. Tôi đã nghĩ đến bao nhiêu lâu nữa mình sẽ kết hôn, yêu lứa tuổi này mình sẽ trải nghiệm nó như thế nào, rồi tương lai và sự nghiệp của mình nó sẽ ra sao?", Ái Phương chia sẻ - "Đáng nhẽ tôi nên để nó diễn ra tự nhiên và đừng sợ hãi gì hết".

"Nụ hôn đầu tiên khiến mình có cảm giác như bị khủng hoảng về thần kinh. Thực ra cái gì thử lần đầu tiên mình cũng sợ nhưng sau đó lại thấy thích thú".

Ái Phương: Nụ hôn đầu tiên khiến mình có cảm giác như bị khủng hoảng thần kinh - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Ái Phương cũng cho biết, bắt đầu từ năm học cấp 3 cô đã biết được ước mơ của mình là gì và muốn theo đuổi đam mê của mình tới cùng mặc cho gia đình không thực sự tin tưởng.

"Những lần đầu tiên của tuổi trưởng thành, cảm xúc của tôi bắt đầu dữ dội hơn. Năm cấp 3, tôi bắt đầu bùng nổ và nhận ra bản thân có quá nhiều sự khác biệt so với kỳ vọng của gia đình. Lứa tuổi này, hầu hết bạn bè chỉ biết học hành và về nhà được bố mẹ chăm sóc, còn tôi lại nghĩ đến những ước mơ riêng của mình", Ái Phương cho biết.

"Mọi người từng không tin mình sẽ trở thành một ca sĩ, người mẫu. Mọi người cũng không tin mình dấn thân vào nghệ thuật nhưng vẫn sống tử tế. Bố mẹ chỉ muốn tôi sống như một người bình thường, còn tôi thì như một con nhộng muốn phá bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài".

Để nghe lại toàn bộ những chia sẻ của Ái Phương trong chương trình Tạp chí âm nhạc, mời quý vị và các bạn theo dõi đoạn video dưới đây:

Tạp chí âm nhạc - Ái Phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước