Con trai Thành Long trải lòng về cuộc sống trong tù

Thùy Hương (Theo China.org)-Thứ tư, ngày 05/08/2015 17:13 GMT+7

(Ảnh: ChinaFotoPress)

VTV.vn - Phùng Tổ Danh – con trai cưng của Thành Long đã lần đầu nói về cuộc sống ngục tù trong một cuộc phỏng vấn với báo giới Đài Loan.

Phùng Tổ Danh bị bắt tại Bắc Kinh vào tháng 8 năm ngoái vì tội sử dụng, tàng trữ ma túy và phải ngồi tù trong một khoảng thời gian ngắn. 172 ngày sau khi được thả tự do, Phùng Tổ Danh đã có những phút giây bồi hồi nhớ lại quãng thời gian sống sau song sắt trại giam.

Ngôi sao trẻ cho biết anh không được hưởng bất cứ ưu đãi nào vì là con của người nổi tiếng khi ngồi tù. Anh ăn cơm tù, mặc áo tù cũng giống như những phạm nhân khác. Điều khó khăn nhất đối với Phùng Tổ Danh đó là đèn được bật 24/24h vì yếu tố an ninh nên anh đã gần như quên mất định nghĩa về bóng tối trong khoảng thời gian 184 ngày ngồi tù.

Phùng Tổ Danh chia sẻ anh dành một không gian nhỏ trong phòng giam để tập thể dục và thậm chí còn bắt đầu nuôi một số loài vật kinh dị như nhện. Anh nói mình dường như đã phát điên vì thực sự cảm thấy bế tắc.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Phùng Tổ Danh tiết lộ người cha nổi tiếng đã tới thăm anh 3 lần: “Vì có một số công việc phải giải quyết nên bố tới Bắc Kinh không phải chỉ để thăm tôi. Tuy nhiên, thế đã là quá đủ rồi”.

Trước đây, Phùng Tổ Danh chỉ gặp gỡ Thành Long một lần trong năm nên anh thường phàn nàn về việc bị cha mình ngó lơ. Khi được hỏi liệu Thành Long có trách mắng sau khi anh được tại ngoại, Phùng Tổ Danh nói: “Bố chỉ nói thật tốt khi được gặp lại con và dành cho tôi một chiếc ôm ấm áp”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước