Đạo diễn Kong: Skull Island tiết lộ bí quyết chiêu mộ dàn sao “khủng”

CSTN-Thứ hai, ngày 13/03/2017 20:41 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ trong Cuộc sống thường ngày, đạo diễn Kong: Skull Island đã tiết lộ cách anh thuyết phục dàn sao “khủng” như Tom Hiddleston, Samuel L.Jackson tham gia bộ phim.

Bộ phim Kong: Skull Island (tiếng Việt: Kong: Đảo Đầu lâu) đang thực sự tạo nên cơn sốt tại các rạp chiếu phim. Với doanh thu hơn 18 tỷ đồng trong ngày đầu công chiếu, "bom tấn" Hollywood này đã trở thành bộ phim có doanh thu ngày đầu ra mắt cao nhất tại Việt Nam từ trước đến nay.

Tại khắp các rạp chiếu phim ở Việt Nam, hàng chục nghìn người hâm mộ đã xếp hàng dài để mua vé thưởng thức siêu phẩm Hollywood lần đầu tiên được quay tại Việt Nam. Nhiều người đã đến rạp xem phim 2, 3 lần. Điều đó nói lên nhiều điều: sức hấp dẫn của phim, tài năng của đạo diễn, và một điều rất lớn nữa là tình yêu, lòng tự hào của người Việt Nam với cảnh đẹp thiên nhiên ưu ái ban cho đất nước mình. Nhân dịp Kong: Skull Island ra mắt tại Việt Nam, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã dành cho Cuộc sống thường ngày một cuộc phỏng vấn xung quanh bộ phim bom tấn này.

Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Được biết anh đã mất khoảng 3 năm để hoàn thiện bộ phim phải không?

À, chúng tôi đã mất khoảng 2 năm rưỡi để thực hiện bộ phim này. Tính từ ngày tôi bắt đầu làm bộ phim cho tới khi hôm nay, khi đang ngồi nói chuyện với bạn là 2 năm rưỡi!

Cảm giác của anh bây giờ thế nào sau khi phim được công chiếu toàn cầu?

Cảm xúc của tôi lúc này cũng giống như việc bạn cho con mình đi học đại học vậy. Bạn sống với nó quá lâu nhưng đến một ngày phải chào tạm biệt nó. Thực sự, tôi rất tự hào. Tôi không nghĩ mọi người từng xem một bộ phim như thế trước đây. Chúng tôi tìm hiểu xem khán giả thích gì từ phim King Kong trước đó rồi làm mới lại. Thêm nữa, tôi cũng rất tự hào về hình ảnh Việt Nam trong phim.

Đạo diễn Kong: Skull Island tiết lộ bí quyết chiêu mộ dàn sao “khủng” - Ảnh 1.

Một trong những điểm nhấn của bộ phim là dàn diễn viên tên tuổi như Brie Larson, Tom Hiddleston… Làm thế nào để thuyết phục họ tham gia "bom tấn" này?

Thứ nhất là ở Kong: Skull Island, ngoài những cảnh quay ấn tượng như khỉ khổng lồ phá hủy máy bay trực thăng trên bầu trời thì phim còn có những khoảnh khắc tĩnh lặng, xoáy sâu vào cảm xúc nội tâm nhân vật.

Tiếp đến, tôi đã bảo mọi người rằng trong bộ phim này, chúng ta sẽ đi vào rừng, chúng ta sẽ du hành tới những miền đất mới thay vì ở trong một trường quay với phông xanh. Rất nhiều diễn viên hỏi tại sao lại là Australia hay Việt Nam - đó dường như là một khó khăn lớn với họ vì phải đi lại nhiều, tới những nơi xa xôi... Họ chỉ muốn ghi hình ở miền Nam nước Mỹ hay những nơi có điều kiện làm việc tốt.

Tuy nhiên, Tom, Brie hay John Goodman thì lại rất muốn tham gia vào bộ phim này. Họ thích ý tưởng đi khám phá, phiêu lưu. Bạn biết đấy, khi chúng tôi ở Ninh Bình và phải đi ô tô tới nơi quay phim cũng như đi thuyền qua các hang động, diễn viên John Goodman - người đã tham gia đóng phim hàng thập kỷ nay - đã nói rằng đây có lẽ là chuyến đi tới nơi làm việc đẹp nhất trong cuộc đời.... Tôi coi đó là điều rất đáng trân trọng, nó làm trái tim tôi tan chảy.

Vấn đề khó khăn nhất mà anh gặp phải khi làm phim ở Việt Nam là gì?

Thực ra, tôi không gặp khó khăn gì lớn bởi đoàn làm phim người Việt là một trong những nhóm tốt nhất mà tôi từng làm việc chung. Họ hoà nhập tốt với đoàn làm phim người Mỹ và Australia.

Khi mọi thứ trở nên khó khăn, khi bạn ở trong tình huống mà các diễn viên đều than phiền, tất cả lại nhìn ngắm phong cảnh tuyệt vời xung quanh và nói rằng: Đây là một nơi đặc biệt, thật vinh dự khi có mặt tại đây, chúng ta là những người đầu tiên đem một bộ phim tầm cỡ tới Việt Nam. Đối với các diễn viên cũng như thành viên của đoàn làm phim, nếu cứ ở vùng nước nhiều ngày liên tục, họ sẽ cảm thấy chán nản và bực mình. Thế nhưng ở đây lại khác, mọi người cảm thấy bình tĩnh. Dù mọi thứ khó khăn nhưng mỗi ngày di chuyển một điểm quay mới, tất cả đều phải thốt lên: "Wow! Thật tuyệt!" Tất cả làm việc chăm chỉ vì chúng tôi biết rằng chúng tôi đang khám phá một vùng đất mới và những gì chúng tôi làm là chưa từng có tiền lệ.

Đạo diễn Kong: Skull Island: 7 lần đến Việt Nam và nỗi nhớ không thể đong đếm bằng lời Đạo diễn Kong: Skull Island: 7 lần đến Việt Nam và nỗi nhớ không thể đong đếm bằng lời

VTV.vn - Đạo diễn "bom tấn" Kong: Skull Island cho biết anh đã tới Việt Nam 7 lần và mỗi lần rời mảnh đất hình chữ S, anh đều cảm nhận được nỗi buồn và sự nhớ nhung da diết.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn gắn bó với Việt Nam, anh đã trở nên nổi tiếng với người dân nơi đây. Trước khi đến đây, anh có lường trước được việc này?

Không. Chưa bao giờ tôi nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Bạn biết đấy, tôi thích nhiều nước châu Á. Tôi thích đi du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc và một vài nơi khác cùng bạn bè. Và rồi khi đặt chân đến đây, được nhìn ngắm những thắng cảnh đẹp, tôi đã có những cảm xúc tuyệt vời. Tôi thấy may mắn khi càng ngày càng được tận hưởng nhiều thứ đẹp đẽ hơn: những con người tôi gặp ngày càng thú vị, tốt bụng. Cả đồ ăn nữa, dù ở nhà hàng hay đường phố thì cũng đều ngon tuyệt.

2 năm rưỡi qua, tôi đã đến đây 7 lần. Lúc thì để làm việc, lúc thì dành thời gian cho bản thân. Trong khoảng thời gian ấy, bất cứ khi nào tôi quay lại Mỹ, đặt chân về sân bay Los Angeles, tôi lại thấy thật tẻ nhạt, không cảm thấy hứng thú gì khi về nhà. Tôi hạnh phúc khi ở Việt Nam. Tôi nghĩ về việc chuyển đến đây và mong muốn hiểu về nơi này hơn. Thú thật, tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho việc này. Tôi chỉ nhận ra một điều rằng nơi này thật đặc biệt với mình.

Cuối năm ngoái anh trở lại Quảng Bình và có chuyến thám hiểm xuyên Sơn Đoòng. Cảm giác của anh như thế nào khi đi trở lại nơi đây để du lịch chứ không phải làm phim?

Tôi quay lại Sơn Đoòng khi phim đã hoàn thành, lại đúng dịp trước thềm năm mới. Thú thực lúc ấy tôi không muốn tận hưởng tiệc tùng kiểu Hollywood nữa, mệt lắm! Tôi tự hỏi bản thân mình muốn đi đâu nhỉ? Ở đâu mình thấy vui nhỉ? Sau đó tôi gửi email cho người bạn ở Oxalis nói rằng: "Này anh bạn! Tôi có thể vào hang Sơn Đoòng không nhỉ? Tôi ở ngay đó rất nhiều lần mà chưa có thời gian vào trong tận hưởng cảnh đẹp".

Họ trả lời rằng ở thời điểm đó, chẳng còn tour nào đâu vì lũ lụt. Nhưng rồi họ nói sẽ đưa tôi đi khám phá hang qua cửa sau. Lối đó chưa từng có du khách nào đi, nó khá vất vả với nhiều đoạn đường hiểm trở. Bộ phim hoàn tất ngày thứ 6, ngay lập tức tôi mua vé máy bay rồi qua Việt Nam vào tối thứ 7, sau đó đến Sơn Đoòng. Quay lại mà không phải làm việc cảm giác hơn cả sự thoả mãn, hài lòng. Tôi thực sự muốn trở lại, tôi được truyền cảm hứng khi ở nơi này.

Trong tương lai anh có dự định hợp tác với đồng nghiệp Việt Nam làm phim không?

Tất nhiên, tôi mong muốn được làm điều đó. Tôi đã gặp nhiều đạo diễn giỏi ở đây, cả diễn viên, nhà biên kịch, nhà sản xuất rồi cả ca sĩ, rapper nữa. Tôi trân trọng những tài năng ấy. Tôi thực sự muốn làm phim ở đây, thực hiện những thứ của riêng mình, làm việc với đồng nghiệp Việt Nam, hợp tác và giúp đỡ mọi người ở nơi này.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước