Đi 40 quốc gia, du lịch với MC Lê Anh không chỉ là rong chơi

Theo Huy Tùng/VOV-Thứ tư, ngày 27/07/2016 14:22 GMT+7

VTV.vn - Du lịch với MC Lê Anh không chỉ là rong chơi mà còn là cơ hội để anh chia sẻ những nét độc đáo trong văn hóa Việt Nam với các quốc gia khác.

MC Trịnh Lê Anh (giảng viên Du lịch và Sự kiện thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) mới đây có cuộc chia sẻ thú vị về những trải nghiệm sau khi anh có cơ hội đặt chân tới 40 quốc gia trên thế giới.


MC Lê Anh ở quê hương của Mozart - thành phố Salzburg, Áo

MC Lê Anh ở quê hương của Mozart - thành phố Salzburg, Áo

Là người đam mê du lịch, chắc hẳn anh đã đi được rất nhiều nơi trên đất nước mình?

- Tính tới thời điểm hiện tại, từ Lũng Cú (Hà Giang) cho tới đất mũi Cà Mau đều ghi dấu chân của tôi trên chặng đường khám phá đất nước. Du lịch làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều.

Du lịch không chỉ là những chuyến nghỉ dưỡng. Vì vậy, nếu có cơ hội, bạn hãy trải nghiệm, hãy thử cảm giác ngủ trong túi ngủ ngoài rừng, thử ăn các món ăn được nướng bằng lửa trại hay thử đi khắp nơi chỉ có một ba lô và bản đồ, chúng ta sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của đất nước tường tận hơn rất nhiều.

Trong số các địa danh ở Việt Nam, anh ấn tượng với khu vực nào nhất?

- Tôi ấn tượng với Cô Tô (Quảng Ninh) vì vẻ đẹp hoang sơ, chưa có dấu hiệu của thương mại tại quần đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Với tôi, Cô Tô mang một vẻ đẹp lạ thường không giống như bất kỳ nơi nào khác.

Tôi cũng đã đến với Mộc Châu (Sơn La) để chìm đắm trong cảnh sắc thơ mộng của núi rừng Tây Bắc mà chỉ nơi đây mới có. Những thung lũng đẹp, những vườn hoa trắng phau phau, cái vẻ đẹp tự nhiên của nó thì thật sự mê hồn, từ cách uốn lượn, từ mảng đất, tất cả làm nên một sự mộc mạc, một sự đáng yêu chỉ có ở nơi này.


MC Lê Anh tại Kenya - Đông Phi

MC Lê Anh tại Kenya - Đông Phi

Nghe nói cuốn hộ chiếu của anh đã kín các con dấu xuất nhập cảnh các nước, vậy tính đến nay anh đã đến được bao nhiêu quốc gia rồi?

- Tôi đã đi được khoảng 40 quốc gia trên thế giới, có những nơi thậm chí còn quay lại vài lần. Tôi đã tranh thủ tất cả các chuyến công tác của mình như đi Hàn Quốc, Malaysia, Australia, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… để ghi lại những hình ảnh về cuộc sống, con người, văn hóa nước bạn.

Nhờ có số xuất ngoại mà tôi đã được trải nghiệm cảm giác thú vị khi được cưỡi trên lưng lạc đà băng qua sa mạc Gobi tại Mông Cổ, được nhảy theo điệu nhảy của các thổ dân Kenya, được chụp hình cùng các em nhỏ châu Phi - nơi mà sự văn minh của nhân loại chưa chạm đến.

Mỗi vùng đất, mỗi con người dù giàu hay nghèo nhưng đều để lại cho tôi một ấn tượng không thể quên được.

Trong số các chuyến xuất ngoại, kỷ niệm nào với anh là ấn tượng nhất, khó quên nhất?

- Đó là chuyến tham quan đến khu bảo tồn Massai Mara rộng lớn và tham gia chương trình “Game Drive” - lái xe truy tìm các loài động vật. Chúng tôi được đi trên những chiếc xe mini bus hoặc Land Cruiser 7 chỗ độ lại trần để người trên xe có thể đứng lên quan sát và chụp ảnh cảnh vật bên ngoài.

Nơi đây quả thật là thiên đường động vật hoang dã khi chúng tôi dễ dàng bắt gặp từng đàn thú, với hàng trăm con bò rừng, hươu, ngựa vằn và voi, hươu cao cổ… đứng nhởn nhơ gặp cỏ giữa thiên nhiên rộng lớn.

Mọi việc sẽ không có gì đặc biệt nếu chỉ dừng lại ở việc ngồi trên xe và đi ngắm những con thú hoang dã sinh sống, săn mồi hay cảnh vật rừng châu Phi. Vì có nhu cầu “giải quyết nỗi buồn”, tôi đã nài nỉ lái xe cho ra khỏi xe, trong khi không được phép.


MC Lê Anh khám phá sa mạc Gobi - Mông Cổ

MC Lê Anh khám phá sa mạc Gobi - Mông Cổ

Tuy nhiên, trước nhu cầu rất thật của hành khách, lái xe cũng phải chiều. Tôi cùng mọi người hớn hở ra khỏi xe và còn thi nhau chụp ảnh tự sướng. Bất chợt lái xe hô lớn: “Sư tử, sư tử, lên xe ngay”.

Tất cả mọi người hoảng hốt nhảy phắt lên xe. Riêng tôi cũng nhảy lên xe, nhưng cuống cuồng thế nào, thay vì nhảy ra hàng ghế sau lại nhảy ngay lên khoang lái cạnh lái xe, trong khi ghế đã có người. Thế là chỉ có một ghế mà hai người ngồi nhưng không ai dám xuống vì sợ. Đúng là sư tử đến thật. Một con sư tử to đang lang thang tìm mồi ở cự ly khá gần chỉ mấy chục mét.

Hiện nay trào lưu đi du lịch bụi rất phổ biến, nhất là ở giới trẻ, họ khao khát được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, đi nhiều hơn, mở mang đầu óc nhiều hơn. Vậy anh có lời khuyên hay chia sẻ gì về vấn đề này không?

- Tôi luôn ngưỡng mộ các bạn trẻ du lịch theo hình thức khám phá, vì như thế các bạn sẽ cảm nhận được thật nhiều. Ở nước ngoài, họ chú trọng đến đối tượng cá nhân, vì không phải ai cũng muốn đi theo tour, chính vì thế dù đối tượng khách hàng là 01 người hay 01 nhóm thì phương thức phục vụ vẫn như vậy.

Còn ở Việt Nam, chúng ta thường bỏ qua những khách cá nhân, nhiều công ty du lịch chỉ chú trọng xây dựng các tour lớn.

Đi du lịch bụi tôi sẽ chủ động được thời gian, tiền bạc cũng như tự quyết cho mình xem nên đi những nơi thể hiện rõ ràng nhất cuộc sống của con người chứ không phải là một nơi được tô son hồng để quảng cáo.


Du lịch của chúng ta thường có cao điểm và thấp điểm. Vào những dịp lễ, du khách đi chơi trong những khu quá đông đúc, gây nên nhiều sự bất ổn - MC Lê Anh cho biết.

"Du lịch của chúng ta thường có cao điểm và thấp điểm. Vào những dịp lễ, du khách đi chơi trong những khu quá đông đúc, gây nên nhiều sự bất ổn" - MC Lê Anh cho biết.

Tuy nhiên có khá nhiều bạn trẻ vì quá hào hứng muốn khẳng định bản thân mà không chuẩn bị kỹ trước khi lên đường, nên dễ xảy ra những tình huống ngoài ý muốn về tiền bạc, tư trang hay thậm chí là tính mạng của mình. Trên thực tế đã có những câu chuyện không vui xảy ra rồi.

Là một giảng viên về Du lịch, anh đánh giá thế nào về cách thức làm du lịch tại Việt Nam hiện nay và lý do tại sao một số du khách tới Việt Nam mà không quay trở lại?

- Mặc dù Việt Nam là một đất nước đầy tiềm năng về du lịch với cảnh quan hấp dẫn. Tuy nhiên cách thức mà chúng ta quảng bá, làm du lịch vẫn còn khá nhiều điều bất cập cần phải khắc phục ngay.

Du lịch của chúng ta thường có cao điểm và thấp điểm, ví dụ vào những dịp nghỉ lễ, nhu cầu đi du lịch rất lớn, nên nhiều gia đình lựa chọn vào thời điểm này. Chính vì thế chính chúng ta đẩy chúng ta vào tình trạng bị “chặt chém”, rồi phòng ốc không đủ, không đẹp, đi chơi trong một khu quá đông đúc chật chội… Điều này làm cho không những người nước ngoài mà ngay cả người Việt Nam cũng sợ, chúng ta mất điểm là ở chỗ đó.

Và để giải quyết tình trạng du khách nước ngoài đến Việt Nam rồi không dám quay trở lại thì cần cần rất nhiều sự quyết tâm cũng như quyết liệt của các nhà chức trách, những người đứng đầu ngành du lịch Việt Nam.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước