Độc đáo chợ đình Bích La - Quảng Trị

TTX-Thứ ba, ngày 12/02/2013 15:19 GMT+7

 Sáng 12/2 (Mùng 3 Tết), Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội chợ đền Bích La. Từ 3 giờ sáng, hàng ngàn người đã đổ xô về làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để tham dự lễ hội chợ độc đáo này.

Phiên chợ đền Bích La mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần để ban phát phước lộc, may mắn cho mọi người. Từ tinh mơ sáng trong thời tiết giá lạnh của dịp Tết, con cháu 14 họ trong làng và mọi người từ khắp nơi trong tỉnh cùng nhau đến tham dự, thắp hương khấn lễ cầu may, cầu duyên và trẩy hội du xuân. Các sản vật bày bán tại chợ chủ yếu là “cây nhà lá vườn” như: bó chè, hương, các loại rau, hoa quả, tò he, nồi đất, rổ rá tre…

Là một phiên chợ truyền thống chủ yếu du khách đến tham dự chợ để mua lộc cầu may cho gia đình trong cả năm. Chị Võ Thị Huệ, 50 tuổi xã Triệu Lăng, Triệu Phong một người bán hàng tại chợ Đình Bích La cho biết: Đã gần 20 năm nay, tôi mang cây nhà lá vườn sản vật quê hương ra chợ Đình bày bán cho du khách. Sản vật của tôi chỉ là vài bó rau cải cúc, rau răm, vài mớ hành… nhưng tươi và rất ngon. Bày bán những thứ này chính là phong tục từ xa xưa do cha ông để lại, xem như phân phát và sự may mắn cho du khách gần xa đến thăm chợ Đình..

Tại lễ hội, du khách cũng như người dân của làng tham gia vui chơi với các trò chơi dân gian như: hội bình thơ, hội bài chòi, hội cờ chòi, thổi gà đất, đập om đất, nhảy bao bố, hát bá trạo, kéo co, chơi đu, hò đối đáp, thi đánh cờ vua, cờ tướng, viết thư pháp… Bà Nguyễn Thị Lan (53 tuổi), xã Hải Lệ, cầm trên tay bó chè vui vẻ chia sẻ: Chợ đình Bích La năm nào cũng đông đúc, tấp nập cả. Từ sớm tinh mơ cả nhà tôi đã tranh thủ dậy chạy mấy chục cây số ra đây đi chợ đêm Bích La cầu may mắn, phúc lộc cho gia đình, con cái, mong sang năm mới sẽ gặp nhiều điều phúc lành trong cả năm. Mấy đứa con lại thích các trò chơi dân gian hơn. Chợ đình năm nào cũng họp, nhưng mỗi năm lại có cái độc đáo và hấp dẫn riêng biệt. Những sản vật chợ đình Bích La: tò he, gà đất, mớ rau, các loại quả... đều đưa tôi trở về tuổi thơ, một cái Tết làng quê truyền thống.

Tại phần lễ của phiên chợ, các bô lão lớn tuổi trong làng ăn mặc trang phục truyền thống tổ chức lễ cúng long trọng khấn lễ cầu rùa thần trước đình làng Bích La. Từ sớm mọi người lần lượt kéo nhau về tụ tập quanh hồ trước cổng đình làng để giong trống mở cờ, đánh thanh la gõ mõ, thắp đèn đuốc thắp sáng trưng để thức rùa vàng dậy bơi lên mặt nước phân phát lộc cho mọi người. Theo quan niệm dân gian từ ngày xưa truyền lại, hồ nước ở phía trước ngôi đình chính là nơi ngự của linh vật thần Kim Quy, nếu cầu được thần nổi lên mặt nước thì năm đó dân làng gặp mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cuộc sống yên vui, sung túc…

Làng Bích La, là một miền quê có bề dày lịch sử, văn hoá truyền thống đặc sắc lâu đời. Mảnh đất này được xem là vùng đất “địa linh nhân kiệt” vì đã sản sinh ra nhiều nhân tài. Địa danh này còn có một quần thể di tích rất đặc biệt và khác lạ so với các ngôi làng cổ khác của người Việt bởi những công trình kiến trúc tín ngưỡng đều toạ lạc xung quanh ngôi đình làng. Chợ đình Bích La được tổ chức hàng năm vào dịp Tết và nơi để du khách gần xa về tham quan du xuân, đồng thời thông qua đó mà những trò chơi dân gian, những nét văn hoá đặc sắc từ xa xưa của cha ông truyền lại được giữ gìn cho những thế hệ sau...

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước