Giang Hồng Ngọc: Không có tiền làm sao đi nhanh?

Thùy Hương-Thứ ba, ngày 22/09/2015 09:00 GMT+7

VTV.vn - “Không có tiền làm sao đi nhanh?”, Giang Hồng Ngọc lý giải tại sao cô mất tới 8 năm trời để có được thành công như ngày hôm nay bằng một câu hỏi…

Năm 2014, cái tên Giang Hồng Ngọc vụt sáng trong làng giải trí sau khi cô đoạt danh hiệu quán quân cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, việc Giang Hồng Ngọc chiến thắng tại cuộc thi này không phải là một bất ngờ lớn đối khán giả và đặc biệt là với những người đã theo dõi cô ngay từ những vòng đầu tiên. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để vươn tới ngôi vị cao nhất của Nhân tố bí ẩn, cô gái sinh năm 1989 này đã mất tới 8 năm trời lăn lộn trong giới nghệ thuật.

“Ngọc giống như một chiếc đèn cầy, cứ đốt lên là tắt liền. Cuộc sống của Ngọc đã trải qua 6, 7 lần bật, tắt như vậy. Trong cuộc đời, chỉ cần trải qua một lần thôi, người ta cũng dễ bị trầm cảm, dễ bị gục ngã, ấy vậy mà Ngọc đã trải qua quá nhiều lần, riết thành thói quen”, Giang Hồng Ngọc nói về quãng thời gian dài chật vật tìm kiếm sự nổi tiếng.

Sau The Remix, có vẻ như Giang Hồng Ngọc đắt show hơn nhiều nhỉ? Cảm giác mọi việc đến với bạn dễ dàng hơn trước…

Đúng là như vậy. Theo nghề 10 năm rồi nhưng chỉ sau Nhân tố bí ẩnThe Remix, nhiều người mới thực sự biết đến Ngọc. Có thể nói, 2 cuộc thi này đã làm thay đổi tới 80% công việc và cuộc sống của Ngọc. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã mang đến cho Ngọc những thứ mà trước đây, Ngọc nghĩ sẽ không bao giờ có được.

Cũng ngay sau The Remix, Ngọc đã cho ra mắt ca khúc mới mang tên Giây phút cuối. Bạn có thể chia sẻ một chút về ca khúc này?

Đây là ca khúc được Ngọc đặt hàng nhạc sĩ Dương Khắc Linh từ ngay sau cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Thời điểm đó, Ngọc đã định cho ra mắt một album mới nhưng sau khi nhận được lời đề nghị tham gia chương trình The Remix, kế hoạch đó đã bị hoãn lại. Tuy vậy, Ngọc đã có cơ hội thể hiện và hơn hết là giới thiệu Giây phút cuối tới khán giả trong vòng thi Sáng tác mới của The Remix. Thật may mắn là khán giả đã đón nhận bản phối Trance của ca khúc này một cách nồng nhiệt.

Ban đầu, Giây phút cuối chỉ có bản phối ballad nhưng vì bước ra từ một cuộc thi như The Remix, Ngọc muốn MV của ca khúc có sự sôi động và mang màu sắc của The Remix để khán giả không nhàm chán. Đó là lý do Ngọc lấy bản phối Trance để quay MV này. Có lẽ một số khán giả sẽ lầm tưởng Ngọc chuyển hướng theo đuổi phong cách này nhưng phải khẳng định rằng sở trường của Ngọc vẫn là ballad. (Cười)

Vì đây là ca khúc đánh dấu 10 năm đi hát – 10 năm lăn lộn với nghề của Ngọc nên chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút về quá khứ nhé. Ngọc của thời mới đi hát là một con người như thế nào vậy?

Đến tận bây giờ, Ngọc vẫn còn là một cô gái nhút nhát với giới showbiz này. Bản thân Ngọc không muốn dính đến quá nhiều thứ phù phiếm vì hơn ai hết, là một nghệ sĩ, Ngọc hiểu showbiz rất phức tạp. Cá nhân Ngọc cảm thấy không an tâm nếu như mình biết quá nhiều về thế giới này. Thà không biết chứ nếu đã biết quá nhiều thì người mệt chính là mình.

Tuy giờ đây đã có chút tên tuổi nhưng Ngọc vẫn muốn giữ mình vẫn giữ tính cách nhút nhát như ngày xưa. Giữ gìn như vậy là để bản thân được an phận. Người ta thường nói “An phận thủ thường” và có lẽ Ngọc cũng vậy. Ngọc chỉ biết làm những thứ liên quan tới công việc, liên quan tới niềm đam mê mà Ngọc đã theo đuổi suốt 10 năm nay. Ngoài ra, Ngọc vẫn còn khá nhút nhát, chưa thể mở lòng được hết với mọi người bởi Ngọc nghĩ rằng nếu mở nhiều quá, mình cũng sẽ chỉ mang về thêm nhiều vướng bận.

Đối với bạn, đâu là giai đoạn khó khăn nhất trong quãng thời gian 10 năm đó?

Thời điểm khó khăn nhiều quá, Ngọc không biết phải kể cái nào. (Cười) Ngọc giống như một chiếc đèn cầy, cứ đốt lên là tắt liền. Cuộc sống của Ngọc đã trải qua 6, 7 lần bật, tắt như vậy. Trong cuộc đời, chỉ cần trải qua một lần thôi, người ta cũng dễ bị trầm cảm, dễ bị gục ngã, ấy vậy mà Ngọc đã trải qua quá nhiều lần, riết thành thói quen. Đến tận bây giờ, khi đã có được thành công, Ngọc vẫn cảm giác rằng những khó khăn luôn hiện hữu xung quanh mình. Có lẽ, cũng vì ý thức được điều đó, Ngọc luôn cố gắng để giữ thành công hiện tại bằng cái cách chậm mà chắc giống những gì Ngọc đang làm. Muốn tạo scandal để nổi tiếng thì dễ dàng lắm, nhất là với cái tên của Ngọc bây giờ, tuy nhiên, Ngọc lại không muốn bước đi trên con đường đó. Ngọc chỉ muốn khi nhắc tới mình, khán giả sẽ nhớ tới một Giang Hồng Ngọc say mê với nghệ thuật.

Nghĩ lại, dù thấy hơi cực nhưng thời gian đầu đi hát không phải chỉ mang tới cho Ngọc toàn khó khăn. Nó góp nhặt cho Ngọc những kinh nghiệm quý giá và cả cảm xúc khi hát. Không may mắn được học trường lớp như những người khác, Ngọc chỉ là một kẻ tay ngang bước lên sân khấu để ca hát, để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân. Theo Ngọc, điều quan trọng nhất đối với một người nghệ sĩ là cảm xúc và tâm hồn và Ngọc nghĩ rằng mình may mắn khi có được 2 thứ đó.

(Ảnh: Facebook Giang Hồng Ngọc)

Trước khi đến với Nhân tố bí ẩn, nhiều người gọi bạn là giai nhân của Hà Dũng và dường như biệt danh đó vẫn đeo bám bạn. Bạn có chạnh lòng không khi mọi chuyện đã là của quá khứ?

Ngọc nghĩ đến giờ, mọi người đã ít sử dụng biệt danh đó cho Ngọc rồi. Giờ đây, đã có một số tờ báo gọi Ngọc là “Một viên ngọc mới của showbiz” và Ngọc rất vui vì điều đó. Ít nhất, bây giờ, cái tên của mình cũng không còn gắn liền với cụm từ “giai nhân” nữa. Trước đây, Ngọc đã từng thẳng thắn tuyên bố với báo chí rằng đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó bởi Ngọc không thích chia sẻ. Nói như vậy không phải mình né tránh vì Ngọc tin rằng nếu không làm, mình không cần thiết phải chia sẻ về vấn đề này. Nhiều người hiểu lầm Ngọc muốn đem chuyện đó để PR cho tên tuổi nhưng thực tế, Ngọc không hề có suy nghĩ đó. Cái gì đã là quá khứ, hãy để cho nó ngủ yên. Điều quan trọng là mọi người công nhận những nỗ lực của Ngọc.

Quay trở lại với hiện tại, The Remix đánh dấu một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của Giang Hồng Ngọc còn ở khía cạnh cuộc sống thì sao? Nghe nói bạn cũng đã tự mua được nhà và xe hơi.

Chiếc xe hơi đó Ngọc đã mua được một thời gian rồi. Bạn bè Ngọc hay trêu đó là chiếc xe nhỏ nhất thế giới bởi nó chỉ vừa đủ cho Ngọc và ba mẹ di chuyển thôi chứ cũng không thực sự đẹp và đắt tiền. Dù vậy, Ngọc cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đổi xe. Một số người cho rằng với vị trí của Ngọc hiện tại, Ngọc nên sắm một chiếc xe xịn hơn nhưng thú thật, những thứ đó chỉ là bề ngoài thôi, Ngọc hoàn toàn hài lòng với căn nhà di động này và những gì mình đang có. Ngoài ra, gần đây, Ngọc cũng đã thực hiện được một ước nguyện, đó là mua được một căn nhà cho ba mẹ. Đó cũng chỉ là một căn nhà trả góp thôi nhưng dù gì, được ở trong ngôi nhà do chính mình tạo nên, Ngọc cảm thấy rất hạnh phúc.

Có thể nói, Nhân tố bí ẩnThe Remix đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Ngọc. Trước khi đến với Nhân tố bí ẩn, sự nghiệp của Ngọc có lẽ phải dùng 2 từ “kinh khủng” để miêu tả. Thời điểm đó, Ngọc khủng hoảng cả về kinh tế lẫn sự nghiệp. Ngọc thấy con đường nào cũng đều là ngõ cụt. Bây giờ nhắc đến, tuy cảm thấy có chút sợ hãi nhưng Ngọc nghĩ rằng phải có những điều đó làm động lực thúc đẩy thì Ngọc mới dám đăng ký dự thi Nhân tố bí ẩn. Với cá tính của Ngọc, chắc chắn Ngọc sẽ không bao giờ đăng ký thi bởi sĩ diện Ngọc rất cao. Vốn dĩ đã là một người chuyên nghiệp, Ngọc biết mình sẽ gặp phải nhiều điều tiếng dư luận khi tham gia Nhân tố bí ẩn. Nếu không dẹp bỏ những ý kiến ngoài lề đó để mạnh dạn đi thi, có lẽ, Ngọc sẽ chẳng còn bất cứ con đường nào khác. Ngọc muốn cho mọi người biết rằng Giang Hồng Ngọc vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trong showbiz này chứ không mất tích như mọi người nghĩ. Và, khi tham gia cuộc thi, Ngọc hiểu rằng may mắn đã mìm cười và thời điểm của mình cuối cùng cũng đã đến. Không ngờ rằng sau khi đoạt ngôi vị cao nhất của Nhân tố bí ẩn, cuộc sống và sự nghiệp ca hát của Ngọc lại bước sang một trang mới.

10 năm ca hát và phải trải qua đủ những khó khăn, thử thách, Ngọc có cho rằng những điều đó khiến Ngọc trở nên già hơn so với bạn bè đồng trang lứa không?

Chắn chắn là vậy rồi. Cuộc sống đem lại cho Ngọc những điều đó chứ mình đâu có tự lựa chọn. Đâu ai muốn chọn lựa rằng trong 10 năm, mình phải khổ sở đến vậy. Ngọc chỉ đơn giản cho rằng mình thiếu may mắn hơn so với những người cùng lứa mà thôi. Những người cùng tuổi với Ngọc bây giờ đều một chỗ đứng nhất định và hơn hết, họ có gia đình sau lưng hỗ trợ. Còn với Ngọc – một người không được may mắn như vậy, Ngọc buộc phải nghĩ xem mình nên làm gì cho bản thân, cho gia đình. Vậy nên nếu nói Ngọc già trong suy nghĩ và ngay cả dòng nhạc mình theo đuổi thì có lẽ, đó cũng chỉ là thế bắt buộc mà thôi.

Ngọc có bao giờ thấy tiếc khi mình chậm hơn bạn bè không?

Vậy nhanh hơn thì Ngọc được điều gì? Hãy chỉ cho Ngọc cách nào đi nhanh hơn đi. Ngọc không có tiền thì sao đi nhanh hơn? Cái gì cũng vậy, chúng ta cần phải nói đến thực tế và thực tế ở đây là tiền luôn luôn đi đầu tiên. Khi một nghệ sĩ ra mắt một sản phẩm chất lượng, ai cũng hiểu rằng họ đã đầu tư rất nhiều tiền hoặc có được sự hậu thuẫn lớn từ những nhà tài trợ. Còn Ngọc vừa không có tiền, vừa không có tên tuổi để nhận được tài trợ thì biết lấy gì để làm sản phẩm, để đi nhanh hơn? Có rất nhiều yếu tố cản bước đi của Ngọc trên con đường vào showbiz và yếu tố quan trọng nhất chính là kinh tế.

(Ảnh: Facebook Giang Hồng Ngọc)

Các nghệ sĩ thường ít khi nhắc tới hoàn cảnh tài chính của mình nhưng Giang Hồng Ngọc thì ngược lại. Lý do là gì vậy?

Tính Ngọc có sao nói vậy, Ngọc khá thẳng thắn về vấn đề này vì thực sự chẳng có gì để giấu giếm. Ngọc chia sẻ không phải để kể khổ mà là để mọi người hiểu được tại sao một người đi hát 10 năm như Ngọc lại có rất ít sản phẩm. Nếu cần sự thương hại, có lẽ, Ngọc đã đi tìm một chỗ dựa. Xung quanh Ngọc cũng có rất nhiều lời ong tiếng ve để làm mình mềm lòng, để mình dựa dẫm và nhận lấy sự giúp đỡ của họ. Thế nhưng điều quan trọng là Ngọc không thích. Theo Ngọc, cái gì tự mình làm ra mới có thể “ăn chắc mặc bền”.

Thú thật thì với cách sống của một nghệ sĩ, hàng ngày phải diện quần áo đẹp, giày dép, túi xách đắt tiền thì việc không có một đại gia chống lưng xem ra cũng hơi vất vả đấy chứ?

Cái này là tùy quan niệm sống mỗi người. Kể cả thu nhập của một nghệ sĩ mới có chỗ đứng nhỏ trong làng giải trí như Ngọc thôi cũng đã đủ sống rồi, không thiếu thốn tới mức phải nhờ đến đại gia. Nếu như đặt Ngọc trong hoàn cảnh không thể tự mình bươn chải, không thể đi hát được nhiều nơi, chắc chắn Ngọc cũng sẽ chủ động tìm đến một bờ vai nào đó. Tuy nhiên, 8 năm trước Ngọc còn chịu đựng được thì những khó khăn bây giờ chẳng là gì cả.

8 năm về trước, đã khi nào Ngọc suýt mủi lòng chưa?

Con gái mà, khi nghe những lời mật ngọt đó, đã có những lúc Ngọc tưởng mình sẽ mềm lòng nhưng cuối cùng không làm được. Rốt cuộc, Ngọc lại suy nghĩ xem điều đó đem lại cho mình những gì, cái đó có lâu dài không… Tính Ngọc khá an toàn, Ngọc muốn mọi thứ đều phải chắc chắn và quan trọng hơn là mình phải có tình cảm với đối phương. Nếu đối phương có điều kiện, có tình cảm với mình và mình cũng có tình cảm với họ thì việc giúp đỡ nhau là hoàn toàn bình thường. Còn đối với Ngọc, một khi đã không có cảm xúc thì sao có thể ngồi đó đợi để họ cầm tiền đưa mình. Chắc chắn Ngọc không làm được điều đó.

Như Ngọc tự nhận, bạn là một người khá an toàn. Vậy bạn có cho rằng sống trong showbiz mà nói không với scandal, mà quá an toàn như vậy thì có vẻ hơi nhàm chán không?

Tuy đã đi hát được 10 năm nhưng Ngọc mới chỉ lấn sân vào showbiz được 2 năm thôi. Vì vậy, tính tới thời điểm này, duy trì một hình ảnh “sạch” trong mắt công chúng là một điều tốt đấy chứ. Bên cạnh đó, các nhãn hàng quảng cáo cũng ưu tiên những nghệ sĩ có hình ảnh tích cực hơn.

Theo quan điểm của Ngọc, những scandal tự tạo mới đáng trách còn những điều xảy ra ngoài ý muốn thì không ai có thể né được. Mọi chuyện nếu nằm trong tầm kiểm soát, Ngọc chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân dính vào những lùm xùm không đáng có.

Cảm ơn Ngọc về những chia sẻ này!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước