Hành trình hồi hương của những bức tranh Việt cổ

Hoài Lương-Thứ năm, ngày 24/04/2014 15:36 GMT+7

Sau hàng chục năm lưu lạc ở nước ngoài, những tác phẩm hội họa đầu thế kỷ 20 của những họa sĩ bậc thầy trường CĐ Mỹ thuật Đông Dương vừa được mang về với quê hương Việt Nam.

Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, không thể không nhắc đến những năm đầu thế kỷ 20 với sự ra đời của trường CĐ Mỹ thuật Đông Dương, nay là trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam.

Thế hệ những nghệ sĩ tốt nghiệp ở ngôi trường này đều trở nên rất nổi tiếng với những kiệt tác hội họa để đời. Tuy nhiên, hầu hết những tác phẩm này nay đều được những nhà sưu tập người Pháp mua và mang ra nước ngoài từ những năm 1940.

Nguyễn Minh, một nhà sưu tập tranh Việt Nam đã dành gần 25 năm qua cho việc hồi hương tranh Việt. Ông đã vừa mang một số bức tranh nổi tiếng đó về nước như: những bức tranh tĩnh vật đặc trưng của Lê Phổ; bức Chiếc khăn xanh của Mai Trung Thứ; bức Vị hôn thê và Mẹ và con của Vũ Cao Đàm…

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước