Lắng lòng cùng ca trù phố cổ

Phạm Mỹ (Thể thao & Văn hóa Cuối tuần)-Thứ bảy, ngày 16/05/2015 10:00 GMT+7

Trong không gian ngôi đền cổ, du khách thư thả hướng lên sập gụ lớn, nơi các ca nương, kép đàn đang tấu lại những giai điệu trăm năm...

Khung cảnh, lời ca, giai điệu đưa khán giả về cả một trời hoa mộng xưa với những: Chí nam nhi (Nguyễn Công Trứ), Hương Sơn phong cảnh ca (Chu Mạnh Trinh), Thề non nước (Tản Đà), Tỳ bà hành (Bạch Cư Dị)…

Chuỗi chương trình biểu diễn ca trù trong đền Quan Đế (số 28, Hàng Buồm, Hà Nội) của Giáo phường ca trù Thăng Long diễn ra đều đặn từ 20-21h các ngày thứ Ba, Năm, Sáu, Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Mỗi chương trình, khán giả được thưởng thức độ 6 tiết mục ca trù. Trước mỗi tiết mục, giáo phường đều trình bày trích giảng âm nhạc về nội dung tác phẩm, bối cảnh sáng tác tác phẩm cũng như những điển tích quanh tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Chương trình cũng dành một khoảng thời gian ngắn để giới thiệu các nhạc cụ dân tộc và mời khán giả lên chơi các nhạc cụ truyền thống. Khoảng thời gian nghỉ thưởng trà sau đó cũng là thời điểm thú vị để khán giả có thể nghe những ca nương, kép đàn kể những câu chuyên thăng trầm của nghệ thuật ca trù ở Thăng Long - Hà Nội.  

Đặc biệt, trong không gian tĩnh mịch, các tiết mục đều được trình diễn mộc. Nhờ thế, khán giả được thưởng thức những lời ca trầm bổng, tiếng phách khi khoan thai, lúc giục giã bằng âm thanh thực.

Cũng do không gian gần gũi, khán giả có thể “cảm” tác phẩm qua sắc thái trên gương mặt của các ca nương, kép đàn. “Nước đi đi mãi không về cùng non” khiến gương mặt ca nương lạnh lùng mà ánh mắt như ngấn lệ; “Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái/Lững lờ khe yến ca nghe kinh” làm kép đàn mắt nhắm nghiền mà người khẽ đung đưa như lạc vào cảnh mộng…

Xen giữa những cung bậc cảm xúc là những tiếng kêu rền của những thẻ tre ném vào chậu thau đồng. Theo truyền thống, hình thức ném thẻ tre và chậu thau đồng là cách các quan viên thưởng tiền các ca nương. Trong chương trình của Giáo phường ca trù Thăng Long, khán giả được phát 3 thẻ tre để trải nghiệm như các quan viên xưa. Những tiếng vang của thẻ tre rơi vào chậu thau đồng chỉ mang tính khích lệ, không có giá trị quy đổi tiền bạc.

Chuỗi chương trình của Giáo phường ca trù Thăng Long tại đền Quan Đế, giá 210 ngàn đồng/vé với người nước ngoài, khán giả Việt Nam miễn phí. Khán giả có thể mua vé trực tiếp tại cửa đền Quan Đế trước giờ diễn hoặc đặt trước tại website của giáo phường: Catruthanglong.com.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước