Liz Mitchell bất ngờ với sự chào đón của người Việt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/10/2016 19:39 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ trong chương trình Cuộc sống thường ngày, Liz Mitchell - giọng ca chính của nhóm Boney M cho biết bà rất vui vì âm nhạc của mình được khán giả Việt yêu thích.

Với những người Việt Nam được sinh ra trong những thập niên 80, âm nhạc của Boney M luôn là một giá trị gắn liền với ký ức trẻ trung, nhiệt huyết. Trong đó, công chúng khó có thể quên giọng ca chính Liz Mitchell - một phần linh hồn của nhóm nhạc Boney M. Bà là người đã tạo ra rất nhiều bữa tiệc âm nhạc bùng nổ trên thế giới, giúp cái tên Boney M có chỗ đứng trên các sân khấu âm nhạc khắp các châu lục.

Vừa qua, Liz Mitchell và nhóm nhạc Boney M đã có chuyến lưu diễn lần thứ 3 ở Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên họ đến Hà Nội. Trong đêm nhạc này, những ca khúc bất hủ như Sunny, Daddy Cool hay Rivers of Babylon... được thể hiện qua giọng hát của Liz Mitchell khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Nói về lần trở lại Việt Nam này, Liz Mitchell cho biết bà rất bất ngờ với sự chào đón của người Việt. "Một điều rất tuyệt vời là người Việt Nam vẫn chọn Boney M trong các đám cưới, lễ hội hay phòng tập. Tôi rất vui vì âm nhạc của mình đã nhận được sự yêu thích của các bạn đến thế, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ", Liz Mitchell tâm sự.

Liz Mitchell cho biết, trong sự nghiệp của mình, bà từng thể hiện rất nhiều ca khúc nhưng không có bài hát nào mà bà đặc biệt yêu thích.

"Thật thú vị là rất nhiều người muốn biết bài hát của Boney M mà tôi yêu thích là gì" - Liz Mitchell chia sẻ - "Thực ra, tôi không có bài hát nào yêu thích nhất cả vì thật khó để chọn ra một bài nổi trội hơn bài khác. Daddy Cool có vai trò quan trọng vì đó là single đầu tiên của Boney M. Bên cạnh bài hát này là No Woman, No Cry, ca khúc đó đã đưa tôi trở lại Jamaica và nó thật tuyệt vời... Quá nhiều bài hát hay và mỗi ca khúc đều có câu chuyện riêng trong đó".

Với Liz Mitchell, thái độ sống lạc quan là yếu tố quan trọng trong cuộc sống của bà: "Trong sự nghiệp của mình, có quá nhiều điều mà tôi thấy không ổn. Nhưng có một điều tôi muốn nói là tôi không nghĩ nhiều về những thứ không ổn, thậm chí không nhớ đến chúng nữa. Nghe có vẻ điên rồ nhưng nó là sự thực. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là tâm hồn của bản thân và nghĩ về những điều tốt đẹp".

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước