Mẹ chồng của Angelababy lo lắng cho cháu nội

A (Theo Entertainment)-Thứ ba, ngày 02/01/2018 12:09 GMT+7

(Ảnh: PBE Media)

VTV.vn - Mới đây, mẹ chồng của Angelababy đã lên tiếng, bày tỏ sự lo ngại của mình về việc cháu nội của bà - con trai của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy - thường xuyên ngậm ti giả.

Theo mẹ Huỳnh Hiểu Minh, việc cháu nội họ ngậm tí giả nhiều sẽ làm tổn thương răng của cậu bé trong tương lai.

Mẹ của Huỳnh Hiểu Minh nói: "Chúng tôi cho thằng bé cái bình mỗi lần nó khóc nhưng tôi lo rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và răng của thằng bé".

Khi lo ngại này được chuyển đến các bác sĩ nhi khoa, họ đã được trả lời rằng trẻ em sẽ trải qua những thay đổi về miệng sau 1 năm. Các bác sĩ khuyên gia đình Angelababy giảm việc sử dụng núm vú giả vào năm sau.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh kết hôn năm 2015. Cả hai chào đón con trai đầu lòng vào tháng 1/2017. Sau khi sinh con một thời gian ngắn, Angelababy đã sớm quay trở lại với công việc.

Vào tháng 12, giới săn ảnh Hong Kong đã lần đầu tiên chụp được ảnh con trai Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh khi hai mẹ con cô xuất hiện tại sân bay Hong Kong. Những bức ảnh sau đó đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Điều này đã khiến Huỳnh Hiểu Minh bị kích động và tỏ ra vô cùng tức giận. Anh chỉ trích các tay săn ảnh Hong Kong đã vượt quá giới hạn và không tôn trọng sự riêng tư của mình.

Nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc đã không kìm nén được sự giận giữ và viết những lời lẽ khá gay gắt trên trang mạng xã hội Weibo.

"Các bạn đã vướt quá giới hạn của mình khi can dự vào gia đình tôi" - Huỳnh Hiểu Minh viết - "Vấn đề này bây giờ đã trở thành vấn đề cá nhân và tôi hy vọng bạn nhận ra rằng điều này làm cho ngay cả người kiên nhẫn nhất trên trái đất cũng phải phẫn nộ".

Mẹ chồng của Angelababy lo lắng cho cháu nội - Ảnh 1.

Hình ảnh hai mẹ con Angelababy đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. (Ảnh: J.Stars)

Sau đó, khi đã bình tĩnh hơn, ngôi sao này tiếp tục một bài chia sẻ với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Anh cho rằng mình đã hơi nặng lời và rằng sự riêng tư sẽ bị hy sinh khi anh trở thành một người nổi tiếng. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh mong các tay săn ảnh hiểu rằng con trai anh chỉ là một đứa trẻ và cậu bé không đáng phải đối mặt với sự chú ý không cần thiết từ khi còn thơ ấu. Huỳnh Hiểu Minh cũng nói thêm rằng anh luôn lịch sự với báo chí dù có bất kỳ vấn đề gì.

"Sau khi bình tĩnh lại, tôi vẫn cảm thấy rằng những lời này cần phải được nói ra" – Huỳnh Hiểu Minh nói – "Vì thế, tôi sẽ nói lại chúng một lần nữa".

"Tôi hiểu là khi trở thành người của công chúng thì không gian cho sự riêng tư là điều gì đó không thể yêu cầu" – Huỳnh Hiểu Minh viết tiếp – "Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng con trai tôi có được một cuộc sống bình thường, để cậu bé được trưởng thành mà không bị chú ý bởi người khác".

"Con trai tôi không phải người của công chúng và thằng bé chưa được 1 tuổi" – Huỳnh Hiểu Minh viết tiếp – "Thằng bé có thể chọn cách gặp gỡ mọi người khi đã lớn nhưng bây giờ không phải thời điểm đó. Tạp chí Next của Hong Kong đã vượt qua ranh giới đạo đức".

"Trong vai trò một người cha, tôi không thể chịu đựng được điều này" - Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục - "Có thể các phương tiện truyền thông và mọi người cũng sẽ chụp ảnh con trai tôi nhưng nếu điều đó xảy ra, tôi hy vọng bạn sẽ không công bố khuôn mặt thằng bé. Đây là lời khẩn cầu của tôi với tư cách một người cha. Cảm ơn mọi người".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước