Mối tình kỳ lạ giữa Frank Sinatra và Marilyn Monroe

Theo Nha Đam/Thể thao Văn hóa-Thứ ba, ngày 15/12/2015 14:18 GMT+7

Marilyn Monroe vui vẻ trò chuyện cùng người tình Frank Sinatra

VTV.vn-Huyền thoại âm nhạc Frank Sinatra là người nổi tiếng đa tình. Ông có 4 người vợ và hàng chục mối tình ngoài hôn nhân, thế nhưng cuộc tình với Marilyn Monroe lại kỳ lạ nhất.

Frank Sinatra sinh ngày 12/12/1915, là một danh ca huyền thoại, đạo diễn, diễn viên kiêm nhà sản xuất phim. Có thể nói, ông là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất nước Mỹ thế kỷ 20.

Tuần qua, thế giới rầm rộ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Nhớ về Sinatra, người ta có thể nhắc tới sự nghiệp, cá tính, những mối giao hảo cũng như các mối thâm thù của ông với những người nổi tiếng khác. Và không thể thiếu các cuộc tình.

Ca sĩ hào hoa bậc nhất nước Mỹ thế kỷ 20 từng có mối tình với mỹ nhân nổi tiếng nhất Hollywood thời hoàng kim, Marilyn Monroe, vào gần cuối cuộc đời ngắn ngủi của nàng.

Về phía Monroe, Sinatra là mối tình ít được nhắc đến của nàng, nhưng chính ông là người đã cố cứu nàng khỏi cơn trầm cảm, một tuần trước khi nàng tự tử.

Yêu vợ cũ của bạn

Sinh thời, Sinatra có biệt danh Ol’ Blue Eyes' - chỉ đôi mắt xanh sâu thẳm của ông, thứ mà những bức ảnh đen trắng đã không thể lưu giữ lại. Nam ca sĩ chỉ cao khoảng 1,6 m và rất gầy gò nhưng phụ nữ thi nhau ngã vào vòng tay ông. Marilyn Monroe là một trong số đó.

Nói cho đúng, mối tình lớn nhất trong đời Sinatra là người vợ thứ hai Ava Gardner, người có với ông cuộc hôn nhân vô cùng hỗn loạn và cũng từng khiến ông vài ba lần tự tử. Nhưng trước và sau cuộc tình với Gardner, cuộc sống của Sinatra vẫn được lấp đầy bởi các đại mỹ nhân. Chuyện với Marilyn Monroe cũng được liệt kê trong danh sách những mối tình khắc cốt ghi tâm trong đời nam ca sĩ hào hoa.


Frank Sinatra và Marilyn Monroe

Frank Sinatra và Marilyn Monroe

Sinatra đã có thể là người chồng cuối cùng của Monroe, còn Monroe suýt nữa đã là người vợ... thứ ba của Sinatra (về sau vị trí này thuộc về nữ diễn viên Mia Farrow).

Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1954 (thông tin chính thức, dù nhiều tin đồn cho rằng họ gặp nhau nhiều năm trước đó), khi Sinatra đang trong cuộc hôn nhân với Gardner còn Monroe vừa kết hôn với ngôi sao thể thao Joe DiMaggio, bạn thân của Sinatra.

Tất nhiên, “vợ bạn” ở Hollywood chẳng có gì cấm kị. Nhưng Sinatra và Monroe không yêu nhau ngay lúc ấy. Trong nhiều năm, họ lướt qua nhau, mỗi người rẽ theo những lối riêng đầy ắp các người tình đứng đợi.

Cả hai đều quá đẹp để chỉ thuộc về riêng một người. Phải đến năm 1961, tức 6 năm sau đó, với rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời của cả hai, tình yêu mới đến với họ, nhưng cũng rất ngắn ngủi.

Ít lâu sau khi Monroe ly hôn DiMaggio vào năm 1955, Sinatra còn cùng anh bạn uống say và hành hung vài người hầu, phá cửa một căn hộ với mục đích bắt quả tang Monroe và người tình Hal Schafer, nhưng họ lại nhầm căn hộ của một phụ nữ khác.

DiMaggio vẫn yêu Monroe cho đến hết phần đời còn lại, thậm chí mang hoa hồng đến bên mộ nàng mỗi tuần, mãi đến khi ông qua đời. Trong khi đó, dù chỉ chiếm một phần ngắn ngủi trong cuộc đời Monroe nhưng người bạn của ông, Sinatra, cũng khiến nàng phải say đắm. Cho đến khi kết liễu cuộc đời, Monroe vẫn chưa lựa chọn ai. Chính vì vậy, hai người bạn biến thành kẻ thù không đội trời chung.

Sinatra và Monroe gặp lại nhau vào năm 1961, lúc này quả bom tóc vàng đã ly hôn người chồng thứ ba là nhà soạn kịch Arthur Miller còn Ol’ Blue Eyes’đang độc thân sau khi ly hôn Ava Gardner. Họ bắt đầu một mối tình kéo dài chỉ vài tháng trời nhưng rất đáng nhớ.

Theo những gì báo chí thời đó ghi nhận, Monroe là người đắm đuối hơn trong mối tình này. Nhưng những thông tin được tiết lộ trong các cuốn tiểu sử sau này đã lật lại câu chuyện: Sinatra cũng rất yêu nàng.

Không ngăn được cái chết của Monroe

Trong cuốn sách Sinatra: The Chairman, viết về các mối tình trong đời nam ca sĩ, tác giả James Kaplan kể lại chuyện Sinatra đã yêu thương và quan tâm Monroe nhiều đến nhường nào. Milt Ebbins, một nhà quản lý các tài năng Hollywood, cũng quả quyết: “Chẳng nghi ngờ gì, Frank yêu Marilyn”.

Còn Monroe? Mỗi khi họ đi bên nhau và có các ống kính thợ săn ảnh, nàng nhào về phía Sinatra để chứng tỏ họ có quan hệ tình cảm. Sức hấp dẫn giới tính giữa hai nhân vật quyến rũ bậc nhất ở Hollywood là không thể phủ nhận.

Có một thời gian Monroe đã đến sống tại ngôi nhà khách thuộc biệt thự của Sinatra ở Los Angeles, nơi họ có cuộc sống chung vô cùng thân mật giữa lằn ranh lờ mờ của tình bạn và tình yêu.

Nhiều bức ảnh chụp hai ngôi sao cùng bạn bè bên bể bơi, trong trang phục đời thường, cho thấy sự thân tình giữa họ. Cũng có lời đồn Monroe hẹn hò Tổng thống John F. Kennedy tại ngôi nhà trị giá 12 triệu USD này.

Vì ảnh hưởng của vô số cuộc tình tan vỡ, bị bỏ rơi hoặc bị tranh giành giữa những người đàn ông, Monroe là người có tâm lý vô cùng bất ổn. Mối quan hệ giữa nàng và Sinatra để lại ấn tượng về sự cưu mang, thậm chí cứu vớt, nhiều hơn là đam mê nhục dục.

Thậm chí, Sinatra từng muốn cưới Monroe để giúp nàng thoát khỏi tình trạng trầm cảm, nghiện rượu, dùng thuốc quá liều. “Ông cầu hôn nhưng nàng từ chối” - Jilly Rizzo, người hầu cận của Sinatra, kể lại.

Vào tháng 7/1962, khi Monroe rơi vào tình trạng tồi tệ nhất do bị Robert Kennedy (em trai của John F. Kennedy) bỏ rơi. Nàng đe dọa sẽ tổ chức họp báo để tiết lộ mọi bí mật về cuộc tình của nàng và 2 anh em nhà Kennedy đầy quyền lực.

Lúc đó, chính Sinatra, với tư cách là một người bạn lâu năm chứ không phải người tình cũ, đã mời Monroe đến Nevada để giúp nàng bình tâm trở lại.

Nhưng, mục đích đó không thành, khi Monroe say xỉn ở một bữa tiệc tối. Sinatra giận dữ gọi vệ sĩ đến đưa nàng ra ngoài. Khi tỉnh táo, Monroe rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng khi chìm trong rượu, nàng thay đổi tồi tệ đến mức khó tưởng tượng.

Chỉ 5 ngày sau sự kiện đó, ngày 5/8/1962, Monroe đã qua đời tại nhà riêng ở California. Sinatra muốn đến đám tang của nàng, nhưng đã bị kẻ si tình DiMaggio cấm cửa.

DiMaggio nguyền rủa cả Hollywood đã gây ra cái chết của người vợ cũ, nhưng đặc biệt nhấn mạnh Sinatra. Sinatra thậm chí đã đấu tranh với các vệ sĩ của đám tang để được vào đưa tiễn Monroe, nhưng thất bại và phải quay lưng ra về.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước