Người đẹp Diễm Trang, Lan Khuê, Hà Thu và Nam Em chia sẻ về Tết

Theo Huy Phương/VOV-Chủ nhật, ngày 07/02/2016 19:39 GMT+7

VTV.vn - Nhân dịp đầu năm Bình Thân, các người đẹp Diễm Trang, Lan Khuê, Nam Em... đã có những chia sẻ thú vị về quan niệm và suy nghĩ mỗi khi Tết đến Xuân về.

Á hậu Diễm Trang: Tết là dịp đoàn tụ và bình yên

Tôi nghĩ, Tết với mỗi người con trong gia đình đều là dịp quy tụ, quây quần bên những người thân. Tôi cũng luôn chọn dịp Tết để hòa mình vào không khí đó sau một năm sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Với tôi Tết luôn mang ý nghĩa đoàn tụ và bình yên.

Năm nay sẽ khác rất nhiều so với những năm trước, tôi sẽ đón và ăn Tết cùng gia đình chồng tại Hà Nội. Lần đầu ăn Tết không được cùng mẹ chuẩn bị cho mai vàng ngày Tết mà là hưởng không khí lạnh xứ Bắc. Còn trước đây, mỗi khi đến Tết gia đình tôi đều cùng nhau dọn dẹp, đêm giao thừa cả nhà có phong tục đi lễ chùa bắt đầu hành trình lễ thập tự sáng mồng 1. Còn năm nay, tôi được gia đình chồng dạy cho cách bó giò, làm nhiều món ăn miền Bắc hơn và đón Tết cùng gia đình mới, có tí bồi hồi mới lạ, nhớ không khí đón tết miền Nam.

Năm 2016 cũng sẽ là một năm tôi muốn tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp sau khi đã ổn định gia đình. Tôi ngày càng cảm thấy yêu thích về thời trang nên hy vọng rằng năm tới đây mọi người sẽ thấy được một Diễm Trang lột xác nhiều hơn với gu thời trang của mình…

Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 Lan Khuê: Tết là thời gian cho gia đình

Đối với tôi, Tết là thời gian mình dành cho gia đình, người thân và bạn bè. Là lúc mọi người chia sẻ những câu chuyện năm cũ và chúc nhau những lời yêu thương, tốt đẹp cho năm mới. Năm nay tôi chỉ đón Tết tại nhà cùng gia đình, đón bà con họ hàng tới thăm, hoặc đi chúc Tết cùng bố mẹ, gặp gỡ người thân – những người mà một năm qua tôi đã không dành thời gian để thăm hỏi.

Cách đây vài năm, ở khu nhà tôi ở, những ngày trước đêm giao thừa, các cô bác trong xóm thường hay tụ họp gói bánh chưng, trò chuyện khá vui vẻ. Nhưng, những năm gần đây, cảnh tượng đó đã không còn tồn tại nữa. Xã hội phát triển, ai nấy đều bận rộn cho nên việc cả xóm ngồi quây quần gói bánh chưng trở nên quá xa xỉ. Tôi thấy có chút gì đó tiếc nuối vì những hình ảnh ấy hiện lên trong ký ức của tôi quá đẹp, ấm áp. Đó cũng là một trong những hình ảnh mà tôi rất mong đợi, tìm kiếm vào những ngày cận Tết.

Á hậu Đại dương 2014 – Lê Thị Hà Thu: Tết là dịp trọng đại của người Việt

Đối với tôi, Tết là niềm vui đoàn tụ, ký ức tuổi thơ đẹp đẽ và là một dịp trọng đại của người Việt Nam từ bao đời nay. Và cũng như bao người dân Việt, Tết tôi sẽ về Huế (nơi tôi sinh ra, lớn lên) hai ngày để cúng tổ tiên và ăn cơm gia đình rồi lại quay trở vào Sài Gòn lo công việc tại cửa hàng món Huế mà mình vừa khai trương.

Tôi cũng hy vọng, trong năm mới 2016, mục tiêu lớn nhất của mình là xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh ăn uống thật tốt, để tạo thành chuỗi nhà hàng Huế đúng như ước mơ từ bé.

Hoa khôi Nam Em: Tết là dịp để nịnh mẹ

Đối với tôi, Tết năm nay sẽ rất đặc biệt, bởi single “Tết Sang” vừa được ra mắt đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng và có lịch trình diễn vào đúng dịp Tết. Đây là điều vô cùng hạnh phúc với tôi, một cái Tết đầu tiên bản thân cảm thấy bận rộn như thế. Tuy nhiên, tôi vẫn phải có một bữa cơm gia đình thật vui bên mẹ và chị gái, đó là điều không thể bỏ qua được.

Ngoài ra, Tết với tôi cũng là dịp để mua cho mẹ thêm nhiều thứ. Bình thường mẹ tôi rất giản dị và không thích mua sắm nhiều thứ, nên Tết sẽ là dịp để nịnh mẹ và lo cho mẹ tốt hơn.

Mục tiêu của tôi là sẽ mang đến những sản phẩm âm nhạc thật tốt, thật chất lượng và được nhiều người yêu mến. Tôi cũng mong mình sẽ kiếm thêm nhiều tiền để lo cho mẹ và chị có cuộc sống tốt hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước