Nhìn Hà Nội ngập nặng sáng nay, các bạn phải nghe bài hát này!

Thùy Hương-Thứ tư, ngày 25/05/2016 11:35 GMT+7

VTV.vn - Khung cảnh Hà Nội ngập nặng trong buổi sáng 25/5 khiến nhiều người không khỏi nhớ đến những ca từ trong ca khúc Lụt từ ngã tư đường phố do Táo Tự Long thể hiện.

Trận mưa lớn xảy ra từ đêm 24/5 tới sáng 25/5 với lượng mưa ghi nhận được lên đến hơn 200mm đã biến nhiều tuyến phố tại Hà Nội trở thành sông. Nhiều khu vực như Cầu Giấy, Mễ Trì, Hoàng Cầu, Ngã Tư Sở, Nam Từ Liêm, Thanh Liệt... ngập sâu trong nước. Đặc biệt, khu vực ngã tư Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ còn ngập sâu 50cm, khiến các giao thông ùn tắc trong một thời gian dài.

Nhìn cảnh người dân Hà Nội vật vã di chuyển trong buổi sáng 25/5, nhiều người đã bất chợt nhớ đến những ca từ của bài hát Lụt từ ngã tư đường phố do Táo thoát nước Tự Long thể hiện trong Táo quân 2009.

“Hà Nội mùa này, phố cũng như sông. Cái rét đầu đông, chân em thâm do ngâm nước lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố. Đường Cổ Ngư xưa giờ ngập nước sông Hồng”, trích lời Lụt từ ngã tư đường phố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước