NS Lê Minh Sơn: "Tôi hát ru cho chính tâm hồn mình"

cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn-Thứ năm, ngày 20/11/2014 09:53 GMT+7

NS Lê Minh Sơn trong chương trình "Cuộc sống thường ngày" ngày 19/11. (Ảnh: VTV News)

"Tôi tự hào vì được sinh ra ở một vùng quê và cảm thấy may mắn khi thời mình vẫn còn cánh đồng, cánh cò" - Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ về kỷ niệm tuổi thơ trong album “À ơi...”.

Lê Minh Sơn và ê-kíp của anh đã mất khoảng hai năm từ khi có ý tưởng đến khi hoàn thành “À ơi…”. Album này gồm những ca khúc theo lối hát ru ba miền, được phối theo phong cách thính phòng mà không dùng đến các nhạc cụ dân tộc như: đàn tranh, sáo, nhị…

“Tôi thực hiện album hát ru cho chính tâm hồn mình. Giữa cuộc sống bề bộn như hiện nay, một CD về những điệu hát ru như một tấm vé đưa tôi quay về với tuổi thơ” - tác giả của “À ơi…” bật mí.

Chia sẻ về tuổi thơ của mình, vị nhạc sĩ này cảm thấy tự hào và may mắn khi sinh ra quê anh vẫn còn cánh đồng, cánh cò, lời ru của bà… Tất cả kỷ niệm và những hình ảnh đó ùa về một cách tự nhiên khi anh thực hiện album hát ru này.

Quý vị có thể theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên VTV với nhạc sĩ Lê Minh Sơn qua VIDEO sau đây:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước