Phim của Bành Vu Yến nhấn chìm "Thái Bình Luân"

Thùy Hương-Thứ tư, ngày 17/12/2014 07:00 GMT+7

Thành công của "Những năm tháng vội vã" đã chứng minh danh hiệu "Nam thần bảo chứng phòng vé" của Bành Vu Yến

Đạt danh số “khủng” chỉ sau 2 tuần ra mắt, bộ phim "Những năm tháng vội vã" với sự góp mặt của tài tử Bành Vu Yến đã đánh bại đối thủ "Thái Bình Luân" trên mặt trận phòng vé.

Ngay sau khi khởi chiếu từ ngày 5/12, bộ phim tình cảm Năm tháng vội vã với sự góp mặt của Bành Vu Yến và Nghê Ni đã vượt qua đối thủ sừng sỏ Thái Bình Luân để thu về hơn 450 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1.554 tỷ đồng).

Để ăn mừng thành công rực rỡ của Năm tháng vội vã, đoàn làm phim đã tổ chức một buổi họp báo tại Bắc Kinh hôm 15/12. Xuất hiện trong trang phục học sinh, Bành Vu Yến, Nghê Ni cùng các diễn viên khác đã khiến khán giả trầm trồ thích thú.

Dù đạt được những thành công ngoài kỳ vọng, tuy nhiên đạo diễn Trương Nhật Bách tiết lộ ông không có ý định làm tiếp phần 2 của bộ phim trong những năm tới. “Tôi sẽ đợi từ 8 đến 10 năm nữa. Nếu làm tiếp phần 2 ngay năm sau thì mọi người sẽ cho rằng tôi là kẻ hám tiền” – vị đạo diễn tài năng nói.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng cùng tên của Cửu Dạ Hồi, Năm tháng vội vã xoay quanh câu chuyện về tình bạn, tình yêu của một nhóm học sinh trung học. Phim lấy bối cảnh những năm 1990 và hứa hẹn sẽ mang tới những cảm xúc hoài cổ giống các bậc “tiền bối” So Young (2013) và You’re the apple of my eyes (2011).

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn làm phim tại buổi họp báo hôm 15/12:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước