Phim Tuổi thanh xuân: Những câu thoại ấn tượng của Kang Tae Oh

CA-Thứ ba, ngày 14/04/2015 11:05 GMT+7

VTV.vn - Ngoài những cảnh quay lãng mạn, nhân vật Junsu do nam diễn viên Kang Tae Oh đảm nhận còn có nhiều câu thoại ấn tượng khiến khán giả nhớ mãi.

Chỉ còn 4 tập nữa, bộ phim truyền hình hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc Tuổi thanh xuân sẽ đi đến hồi kết. Trong diễn biến tập mới nhất, Linh và Junsu đang tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn sau khi trải qua nhiều biến cố. Tuy nhiên, sóng gió vẫn đang chờ họ ở phía trước, Linh sẽ phải làm gì khi bị gia đình phản đối tình yêu của cô và Junsu, trong khi đó chàng ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc sẽ lựa chọn thế nào giữa tình yêu và sự nghiệp?

Kết thúc của phim vẫn đang khiến khán giả vô cùng tò mò và theo đạo diễn Nguyễn Thanh Hải, kết phim có thể sẽ dựa vào ý kiến của phần đông khán giả. Trước khi đến với những diễn biến tiếp theo của phim, hãy cùng điểm lại những câu thoại ấn tượng của Junsu (Kang Tae Oh):

- "Sao em cứ khiến người khác phải lo lắng như thế? Từ bây giờ đừng bao giờ biến mất nữa..."

- "Đã nói chỉ được thích anh thôi mà, từ giờ em đừng gọi tên người khác nữa, chỉ được gọi tên anh thôi vì anh sẽ trở thành một Lee Junsu nhảy vì em. Hãy là fan cuồng của anh..."

- "Anh sẽ giữ đúng lời đã từng hứa với em, sẽ nhảy vì em, em sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày anh về chứ?..."

- "Nếu không có Linh thì việc nhảy không còn ý nghĩa gì nữa đối với tôi nữa..."

- "Em lo đến phát điên, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu chị có về Việt Nam thì xin chị tìm Linh giúp em, chứ cứ như thế này em không thể chịu nổi..."

- "Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần, lý do em rời xa anh là gì? Anh đã làm gì sai? Anh đã khiến em buồn? Biết bao lần anh tự hỏi, nhiều đến mức anh sắp phát điên, cho đến bây giờ anh không thể hiểu lý do ngày đó em ra đi như thế. Anh chưa đi một bước chân nào kể từ ngày hôm đó, vậy mà em nói anh cản đường em. Em có biết anh đau buồn như thế nào không? Em chưa từng nói sự thật với anh dù chỉ một lần, em ra đi theo ý em và giờ em cũng lại xuất hiện theo ý của em. Nếu như em rời xa anh, thì cũng phải cho anh biết lý do vì sao? Sao em lại lạnh lùng và tàn nhẫn với anh đến vậy?..."

- "Linh, em đừng đi, em đừng rời xa anh..."

- "Em thật sự đã quên hết rồi ư? Nếu anh nói trong 5 năm năm ấy anh chưa bao giờ quên em, em có tin không? Anh luôn tin rằng một lúc nào đó em sẽ tìm đến anh, vì vậy, anh đã nhảy điên cuồng chỉ chờ đến ngày đó. Nếu anh nói rằng, anh sang Việt Nam đóng phim chỉ vì tìm em, em có tin không?..."

- "Lý do suốt 5 năm, em bặt tăm tin tức là vì tin nhắn này đúng không? Không còn lý do khác sao? Em trốn tránh anh, không nói một lời nào, tất cả vì tin nhắn này? Em thực sự tin tin nhắn này anh gửi sao? Hóa ra em không hề tin anh. 5 năm qua anh đã chờ đợi một người bỏ mình không một lời giải thích. Anh đã luôn tin tình cảm của em, anh vẫn luôn luôn nhẫn nại chờ đợi em, vẫn tin em sẽ nhớ lời hứa của anh rằng anh theo đuổi sự nghiệp là vì em. Anh đã đợi và yêu em không một chút nghi ngờ. Vậy mà chỉ vì một tin nhắn, mà em sẵn sàng quên anh, gạt bỏ tình cảm của một người đã yêu em suốt bao năm qua. Bây giờ anh đã gặp lại em, nhưng anh không biết làm cách nào để em tin vào tình yêu của anh. Anh thấy quãng thời gian anh thương nhớ em thật phí hoài... Em đi đi, anh không còn cần em nữa, chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây...".

- "Cho dù có trở thành sao, thì anh vẫn là Lee Junsu của em, nhảy vì em và chỉ yêu mình em thôi..."

- "Em biết kể từ lúc em đi, đến bây giờ là bao nhiêu ngày không? 1826 ngày. Cứ mỗi một ngày qua đi, anh đều ghi lại, nhắc anh dù có bao nhiêu năm tháng qua đi, anh vẫn tin có lúc mình gặp lại nhau, nhất định em sẽ biết anh đã chờ đợi em như thế nào..."

- "Em biết không? Anh thường nhớ em nhất vào những lúc như thế này, sau những lúc tập luyện mệt mỏi rã rời, anh thường nghĩ rằng không biết giờ này em đang ở đâu, liệu em có nhớ đến anh không, đến khi nào mình gặp lại. Đó là lúc anh cảm thấy cô đơn nhất. Giờ ở em bên thế này, anh thấy sự chờ đợi đó thực sự dáng giá..."

- "Em luôn nói muốn nhìn thấy tuyết rơi?. Linh, sang Hàn Quốc với anh nhé. Mình đã hứa với nhau khi nào có tuyết rơi mình sẽ ra đảo Nami. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu, anh yêu em...".

Những diễn biến tiếp theo của phim sẽ được gửi tới quý vị khán giả vào 21h20 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước