Shim Eun Kyung tái ngộ khán giả Việt sau "Ngoại già tuổi đôi mươi"

PV-Thứ tư, ngày 22/03/2017 14:57 GMT+7

VTV.vn - Trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Thành phố ảo - Fabricated City, Shim Eun Kyung hóa thân thành một hacker có "tay nghề".

Bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ năm 9 tuổi, Shim Eun Kyung là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Dù mới chỉ bước sang tuổi 23, nữ diễn viên trẻ này đã sở hữu một kho tàng các vai diễn ấn tượng trong những dự án gây tiếng vang Sunny, Miss Granny (tựa Việt: Ngoại Già Tuôi Đôi Mươi). Trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Thành phố ảo - Fabricated City, Shim Eun Kyung hóa thân thành một hacker có "tay nghề", đồng thời cũng là thành viên cốt cán của nhóm game do Kwon Yu (Ji Chang-wook đóng) làm thủ lĩnh.

Shim Eun Kyung tái ngộ khán giả Việt sau Ngoại già tuổi đôi mươi - Ảnh 1.

Shim Eun Kyung tái ngộ khán giả Việt sau "Ngoại già tuổi đôi mươi"

 Ye-wool – người chơi kém nhất trong game, nhưng lại là xương sống của đội

Ảnh đại diện của Ye-wool trong game là một người đàn ông cộc cằn râu ria và luôn là người chơi tệ nhất trong đội. Nhờ một ứng dụng điều chỉnh âm thanh, cô nhập vai hoàn hảo với một giọng nam trầm hoàn toàn thuyết phục. Ngoài đời, Ye-wool là một hacker nghiệp dư sống một cuộc sống ẩn dật. Vì "thủ lĩnh" Kwon Yu, cô chấp nhận bước ra khỏi vòng an toàn, tập hợp những đồng đội chơi game và tìm ra chân tướng sự thật đằng sau vụ án bí hiểm mà đội trưởng đang vướng vào.

 Tạo hình "kỳ dị"

Khác hoàn toàn những vai diễn trước đây, Shim Eun Kyung trong Thành phố ảo - Fabricated City "bỏ rơi" hoàn toàn vẻ nữ tính và thanh lịch của mình để biến hóa với style "game thủ" có phần kỳ dị: quần dài bó nóng nực, áo phông thùng thình với mũ trùm kín đầu, tóc tai bờm xờm che phủ tối đa khuôn mặt với lớp trang điểm bụi bặm! Thật khó có thể nhận ra một cô gái 20 dễ thương với váy xòe hoa và nụ cười tươi rói nữa, Shim Eun Kyung đã hóa thân một cách hoàn hảo vào vai một hacker nhút nhát song lại mang bộ óc thiên tài.

 Tính cách "kỳ quái"

Mặc dù là một hacker khiến cho những kẻ khác phải dè chừng, Ye-wool lại mắc chứng sợ giao tiếp xã hội (Social phobia). Lựa chọn một khu vực "không ai nhòm ngó" để sống, Ye-wool xây cho mình một "căn cứ" an toàn với hàng loạt các loại bẫy sập và camera an ninh. Cô nàng sợ hãi xã hội đến mức độ không thể giao tiếp với người khác theo cách bình thường: không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, và thậm chí ngay khi mặt đối mặt với nhau Ye-wool cũng vẫn… trò chuyện qua điện thoại với đối phương! Đạo diễn Park chia sẻ: "Tôi biết chỉ có Shim Eun-kyung mới có thể tạo ra một Ye-wool đúng điệu, và cô ấy đã không làm tôi thất vọng".


Bộ phim Fabricated City xoay quanh Kwon Yu - chàng trai bị vu oan tội giết người và lãnh án tù chung thân mà không hề có cơ hội kháng án. Mặc dù là thủ lĩnh xuất sắc trong thế giới game, thế nhưng ở ngoài đời lại là một gã thất nghiệp không hơn không kém. 

Chỉ sau 1 đêm, Kwon Yu trở thành tội phạm với một tội danh không tưởng và bị cả xã hội Hàn Quốc lên án, quay lưng lại với anh. Với kinh nghiệm từ việc... chơi game và những ngón nghề trong thế giới game, Kwon Yu áp dụng chúng vào thực tại để tìm đường thoát thân và chứng minh sự vô tội của bản thân trong thế giới hiện thực đầy khốc liệt.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước