Teaser “Mắt biếc”: Không phải Hà Lan, ánh mắt của Ngạn mới khiến người xem nao lòng nhất

Hà Linh-Thứ sáu, ngày 12/07/2019 16:18 GMT+7

VTV.vn - Sau teaser của “Mắt biếc”, khán giả đã phải thừa nhận Trần Nghĩa chính là diễn viên hoàn hảo nhất cho vai chàng trai si tình mang tên Ngạn.

Mắt biếc là tác phẩm chuyển thể đánh dấu lần hợp tác thứ hai gữa đạo diễn Victor Vũ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sau thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Ngày 11/7, teaser trailer Mắt biếc đã chính thức ra mắt và ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Không chỉ ghi đậm dấu ấn trong lòng người xem bằng ánh mắt biếc của nữ chính, bộ phim còn buồn đến nao lòng qua đôi mắt si tình mà đầy tiếc nuối của Ngạn do nam diễn viên trẻ Trần Nghĩa thủ vai.

Teaser “Mắt biếc”: Không phải Hà Lan, ánh mắt của Ngạn mới khiến người xem nao lòng nhất - Ảnh 1.

Mặc dù đoạn teaser chỉ kéo dài trong vòng hơn 1 phút nhưng cũng đủ để khán giả chứng kiến sự thay đổi của 2 nhân vật sau mỗi giai đoạn. Nói riêng về Ngạn, ở những phân cảnh thời thiếu niên tại làng quê, Trần Nghĩa đã diễn tả đúng nét một chàng trai si tình, thầm lặng che chở cho người tình "trộm nhớ" Hà Lan của mình. Ánh nhìn của Ngạn có nét vui tươi hơn mỗi khi được ở gần Hà Lan, đó là ánh nhìn của một kẻ tương tư nhưng không một lần dám thổ lộ. Chỉ với vài phân đoạn, Trần Nghĩa đã khiến người xem hình dung được những kỷ niệm thời thanh xuân vô cùng đẹp đẽ của nam chính Ngạn.

Teaser “Mắt biếc”: Không phải Hà Lan, ánh mắt của Ngạn mới khiến người xem nao lòng nhất - Ảnh 2.
Teaser “Mắt biếc”: Không phải Hà Lan, ánh mắt của Ngạn mới khiến người xem nao lòng nhất - Ảnh 3.

Những phút giây hạnh phúc của Ngạn (Trần Nghĩa) khi được ở bên Hà Lan (Trúc Anh).

Đến phân cảnh trưởng thành, Ngạn không còn giữ nét vui tươi trên gương mặt mình nữa, thay vào đó là sự âu lo và đầy tiếc nuối. Trong khi Hà Lan (Trúc Anh) háo hức hướng về phồn hoa đô thị khi gặp Dũng bad boy thì đôi mắt của Ngạn vẫn luôn đầy ắp yêu thương dành cho cô bạn lâu năm của mình. Vẫn si tình, vẫn ân cần nhưng lần này, Trần Nghĩa đã thay đổi nét diễn của mình để biến thành một Ngạn buồn bã và đau đớn khi nghĩ về người mình yêu. "Mắt biếc" là cụm từ dùng để miêu tả Hà Lan, nhưng trong phân cảnh Ngạn khóc, có lẽ Trần Nghĩa cũng đã tự coi chính mình là "mắt biếc" rồi.

Teaser “Mắt biếc”: Không phải Hà Lan, ánh mắt của Ngạn mới khiến người xem nao lòng nhất - Ảnh 4.

Ánh mắt ngấn lệ của Trần Nghĩa trong vai Ngạn.

Nếu như Hà Lan mang đôi mắt long lanh, tràn đầy sôi nổi nhưng dường như vẫn chỉ chờ rơi lệ thì ánh mắt của Ngạn lại mang đầy tâm sự của một gã si tình, chưa một lần vơi đi nỗi buồn. Sau teaser Mắt biếc, nhiều khán giả thừa nhận sự suy tư của Ngạn mới là điều khiến họ ám ảnh và nao lòng nhất.

Có thể nói, teaser của Mắt biếc đã thực sự làm hài lòng khán giả và vượt ngoài mong đợi, hứa hẹn sẽ tiếp tục là một tác phẩm điện ảnh ăn khách của đạo diễn Victor Vũ sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015).

Mắt biếc dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào dịp Giáng sinh năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước