Aline Rebeaud - Người mẹ của trẻ em bất hạnh

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 23/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đến Việt Nam du lịch, chứng kiến những cảnh đời bất hạnh, Aline Rebeaud đã quyết định ở lại Việt Nam để cưu mang hàng trăm số phận kém may mắn.

Aline Rebeaud – một phụ nữ Thụy Sĩ đến Việt Nam du lịch khi tuổi mới đôi mươi. Như số phận đã định sẵn khi chứng kiến những cảnh đời bất hạnh, cô gái ngoại quốc trẻ tuổi đã quyết định ở lại Việt Nam và cống hiến cả quãng đời thanh xuân của mình cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc những đứa trẻ mồ côi thiếu may mắn, những người khuyết tật ở Việt Nam. Vì trái tim nhân hậu của mình, cô đã được mọi người gọi là Tim và cái tên Việt Nam Hoàng Nữ Ngọc Tim ra đời từ đó.

Từ một mái nhà lá đầu tiên ở ngoại ô TP.HCM, chiếc Nhà may mắn của Tim giờ đã cưu mang hàng trăm số phận kém may mắn. Nhờ những nỗ lực của chị, Nhà may mắn không chỉ nhận được những hỗ trợ từ cộng đồng tại Việt Nam mà cả của cộng đồng quốc tế.

Mời quý vị cùng gặp người phụ nữ đặc biệt này trong phóng sự sau.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước