Ngày cuối năm của người Việt ở vùng Ural, Nga

Duy Nghĩa (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ năm, ngày 15/02/2018 14:10 GMT+7

VTV.vn - Tại vùng Ural Nga, ngày cuối năm luôn là một ngày nhiều tâm trạng của những người con xa quê.

Trong khi những ngày này, mọi góc phố, ngõ xóm ở Việt Nam đang tấp nập cảnh mua sắm, tưng bừng chuẩn bị đón Tết, thì ở Nga, nhất là vùng Ural - nơi có những khu chợ buôn bán kinh doanh của phần đông bà con người Việt vẫn là một ngày làm việc bình thường. Đối với những người Việt ở đây, ngày cuối năm luôn là một ngày nhiều tâm trạng của những người con xa quê.

Như bao khu chợ Việt khác ở nước Nga xa xôi, công việc làm ăn vẫn diễn ra bình thường tại Trung tâm thương mại Hà Nội ở thành phố Ekaterinbua, nơi kinh doanh làm ăn của hàng trăm bà con mà phần đông quê ở Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Người Việt ở đây cần mẫn như con ong cái kiến buôn bán quanh năm, chỉ duy nhất một vài ngày được nghỉ nhân dịp Tết Dương lịch. Hơi ấm của Tết Việt dường như đã vượt hàng nghìn cây số sang đây làm vơi đi cái giá rét của vùng Ural như muốn nhắc nhở bà con về cội nguồn của mình.

Đa số bà con đã đến lập nghiệp từ hàng chục năm nay và dường như cũng đã quen với cái Tết xa quê nhưng cảm giác đứng giữa trời Đông lạnh giá nghĩ về một chiều cuối năm sum họp ở quê hương cũng khiến không ít người cảm thấy chạnh lòng.

Khi ở Việt Nam đón Giao thừa, ở thành phố Ekaterinbua là 22h. Một nén hương được thắp lên là tấm lòng của người con xa xứ hướng về quê hương, tổ tiên ông bà. Ngày mai, mồng 1 Tết, họ lại bắt đầu ngày chợ mới, bắt đầu một năm mới với những hy vọng về sự may mắn và tốt lành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước