Tình yêu của cựu binh Mỹ với Việt Nam

Hoàng Dương, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 19:38 GMT+7

VTV.vn - Ông Paul George, một cựu binh Mỹ không chỉ mở lớp học tiếng Anh miễn phí mà còn sơn lại những bức tường cũ, bị dán rao vặt giúp chúng trở nên sạch đẹp hơn.

Chiến tranh đã lùi xa, giờ là lúc những nỗi đau và tình bạn được hàn gắn. Rất nhiều người bạn nước ngoài sau khi tham chiến ở chiến trường đạn bom tại Việt Nam đã quay lại đất nước Việt Nam với tất cả tấm lòng đóng góp cho Việt Nam như một lời xin lỗi chân thành nhất. Cựu binh Mỹ Paul George (69 tuổi) là một người như vậy.

Không chỉ mở những lớp học tiếng Anh miễn phí, chứng kiến cảnh nhiều bức tường bị "tra tấn" bởi hàng loạt tờ rơi quảng cáo, ông Paul George đã nghĩ ra cách bóc, xóa sạch chúng và sơn lại màu tường, ngăn người dân làm bẩn trở lại. 

Bắt đầu từ phố Nguyễn Ngọc Vũ (Hà Nội), hiện tại ông Paul cùng các học viên của mình đã làm sạch được khá nhiều con ngõ nhỏ ở đây và đang tiến dần tới khu vực phố Hoàng Ngân. Mỗi ngày, ông đều làm việc chăm chỉ suốt 8 tiếng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước