Long An dịu dàng trong mái tóc và khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp, Sài Gòn đa dạng như khối rubic nhiều màu sắc, hay những đặc trưng của quê hương quan họ thu gọn trong chiếc nón quai thao,… đó là những tác phẩm trong cuộc thi thiết kế Việt Nam - Nơi tôi sống do Học viện Thiết kế và thời trang London phối hợp cùng báo Sinh viên Việt Nam tổ chức.
Những hình ảnh quen thuộc về các vùng miền đất nước, nhưng được thể hiện trong những cách nhìn mới. Không phải là một cuộc thi vẽ tranh, Việt Nam - Nơi tôi sống hướng đến tìm kiếm hình ảnh thiết kế mang tính biểu tượng và nhận diện về quê hương đất nước.
Ông Richard Child, Ban giám khảo cuộc thi Việt Nam - Nơi tôi sống, cho biết: "Chúng tôi nhận được nhiều tác phẩm rất sáng tạo, đặc biệt những tác phẩm đoạt giải mang tính truyền thông rất tốt. Điều đó cho thấy lĩnh vực thiết kế đồ họa ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh và tương lai của ngành này ở Việt Nam là rất tiềm năng".
Giải thưởng xuất sắc nhất cuộc thi đã thuộc về tác phẩm Một thoáng Hà Nội của tác giả Vũ Thị Thanh Thư. Ngoài ra, hơn 500 tác phẩm khác từ mọi miền Tổ quốc đã góp phần tạo nên một bộ ảnh vẽ về Việt Nam đầy sáng tạo, mới lạ và có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực thiết kế và truyền thông bằng hình ảnh.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!