TV& VIDEO

Nghị lực vượt khó của cô gái bị nhược cơ

VTV6-Thứ năm, ngày 04/01/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bị nhược cơ, cơ thể yếu ớt nhưng cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Thị Thơm vẫn nỗ lực vượt lên số phận, tốt nghiệp Đại học và tham gia các hoạt động tình nguyện.

Có rất nhiều nhân vật, câu chuyện xúc động đã được kể trong Hôm nay ai đến. Thế nhưng, câu chuyện về Thơm, một cô gái bị chứng nhược cơ nhưng luôn mang trên môi nụ cười và sự nỗ lực phi thường đã để lại ấn tượng đặc biệt với các khán giả.

Nghị lực vượt khó của cô gái bị nhược cơ - Ảnh 1.

Sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em, năm lên 3 tuổi, trong một trận sốt rét ác nghiệt, Nguyễn Thị Thơm (29 tuổi, quê Đắk Lắk) bất ngờ bị chứng nhược cơ, cả người teo tóp, tứ chi yếu ớt. Mấy năm liền Thơm chỉ nằm một chỗ, hễ đứng dậy là ngã sóng xoài trên mặt đất.

Không dừng lại ở đó, cuộc sống của gia đình Thơm còn gặp nhiều biến cố: cha mẹ làm ăn phá sản, cả nhà sống trong căn chòi bằng cót thưng, dắt díu nhau vượt qua cảnh nghèo chưa được bao lâu thì em trai bị viêm não, gia đình lại tiếp tục khó khăn. Một thời gian sau, khi gia đình khấm khá trở lại thì mẹ Thơm được phát hiện mắc bệnh ung thư. Bà ra đi mà trong lòng vẫn mang nỗi lo cho hai đứa con tật nguyền. Cuộc đời từ đó đẩy Thơm về phía chông gai nhưng cô gái trẻ vẫn miệt mài, cố gắng gấp đôi, gấp ba những người khác.

Nghị lực vượt khó của cô gái bị nhược cơ - Ảnh 2.

Sau 3 lần thi Đại học, cuối cùng, Thơm cũng trở thành sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia TP.HCM vào năm 2008. Hiện tại, Thơm đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại một cơ quan nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài giờ hành chính, Thơm còn tham gia nhiều hoạt động tại trung tâm khuyết tật và phát triển DRD, tham gia các hoạt động xã hội, nói chuyện với các bạn sinh viên… Thơm là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, tàn nhưng không phế. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI