TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cận cảnh thầy bói chữa bệnh mê tín dị đoan "hút đá độc" tại Quảng Ngãi

Thành Sự (Truyền hình An ninh Quảng Ngãi)Cập nhật 09:45 ngày 05/09/2017

VTV.vn - Mỗi ngày có hàng chục người dân ở Quảng Ngãi đổ xô tìm đến thầy bói để được cắn vào người lấy đá "độc", sau đó lại "tiền mất tật mang" với kiểu chữa bệnh mê tín dị đoan

Từ phản ánh của người dân, phóng viên đã tìm đến nhà thầy bói Phạm Văn Nghi, ở dưới chân đèo Vi-ô-lắc, thuộc xã Bờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tuy ngôi nhà ở vùng hẻo lánh giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, nhưng hàng ngày có đến hàng chục người đến nhờ thầy bói Phạm Văn Nghi xem bói và chữa bệnh, với cách chữa rất lạ lùng là chỉ cần xem bàn tay là xác định được bệnh ?!

Qua quan sát của phóng viên, mỗi lần chữa cho một người bệnh là mỗi lần Phạm Văn Nghi đi ra vườn, lén lấy đá ngậm sẵn trong miệng. Sau đó cắn vào người bệnh nhân, giả vờ hút ra "chất độc" là những cục đá to bằng đầu ngón tay. Mỗi viên đá được "lấy ra", bệnh nhân phải trả 150 nghìn đồng. Một người "hút" được từ 4 - 5 viên, trung bình mỗi ngày Phạm Văn Nghi đã lừa hàng triệu đồng của người dân.

Hiện nay tại xã Bờ Ê, huyện Kon Plông có một số thầy bói, thầy cúng bắt chước cách chữa bệnh trên, bịa chuyện lấy tiền của người dân. Tuy nhiên, do không có sự vào cuộc ngăn chặn của chính quyền địa phương nên người dân nhiều nơi vẫn tìm đến chữa bệnh lấy đá "độc".